Trong hai ngày liên tiếp diễn ra hai trận đấu bán kết League Cup (Anh) có những sai sót đáng tiếc của trọng tài. Chính vì thế, mọi người kêu gọi cần tăng cường yếu tố công nghệ nhằm giải quyết những sai sót “chết người” của trọng tài.
Everton đá trận lượt về bán kết League Cup trên sân Manchester City sau khi gác trước 2-1 ở trận lượt đi. Cơ hội đá chung kết với Liverpool càng rõ ràng hơn vì Ross Barkley đưa Everton dẫn trước 1-0 ở phút 18. Tỷ số trận lượt về trên sân Etihad vẫn là 1-1 cho tới tận phút 69.

Raheem Sterling căng ngang bóng khi bóng đá vượt qua vạch vôi.
Sai lầm của trọng tài xảy ra ngay sau đó. Bàn gỡ của Kevin De Bruyne ở phút 70 xuất phát từ đường chuyền của Raheem Sterling. Góc quay chậm thấy rất rõ Sterling căng ngang bóng khi bóng đã vượt qua đường biên ngang. Vậy mà trợ lý trọng tài Scott Ledger không nhìn thấy. HLV Roberto Martinez của Everton hết sức thất vọn với quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài. Có được bàn gỡ đầy may mắn này, Manchester City sau đó đã ấn định chiến thắng 3-1 (tổng tỷ số là 4-3) nhờ công của Sergio Aguero.
Nhiều người kêu gọi tăng cường công nghệ trên sân bóng để giúp sức cho trọng tài nhằm giảm thiểu sai sót. Trước đó một ngày, trận Liverpool và Stoke City cũng có sai sót của trọng tài. Bàn thắng của Arnautovic ở tư thế việt vị nhưng vẫn được công nhận khiến Liverpool vất vả tiến vào loạt sút luân lưu mới có thể lấy được vé đá chung kết.
HOÀNG HƯNG
Các tin, bài viết khác
-
“Người kế thừa Anfield” giúp Rangers vô địch Scotland sau 10 năm
-
AC Milan và Napoli tìm lại hương vị chiến thắng
-
Laporta đắc cử Chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2
-
Benzema gỡ hòa derby Madrid, giúp Real nuôi hy vọng
-
Tottenham chiến thắng và chạm cột mốc 100 bàn, Mourinho đáp trả chỉ trích
-
Chia tay derby Manchester trong danh dự, HLV Solskjaer thư giãn thừa nhận chức vô địch… là của Man.City
-
Fulham nhấn chìm Liverpool ở Anfield: Chiến thắng của lòng quả cảm
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Sao trẻ Barca nguyện mang bàn thắng đầu tiên “xuống mồ”
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”