Giấc mơ châu Âu của Man.City đã bị kết liễu một cách tàn nhẫn khi họ hứng chịu thất bại 0-2 ngay trên sân nhà. HLV Manuel Pellegrini đã cố “kết tội” trọng tài, trong khi chính ông đáng lẽ cũng phải hứng chịu không ít trách nhiệm.
Được xem là trận đấu quan trọng nhất, nhưng Man.City lại nhập cuộc quá thụ động. Thậm chí, Pellegrini còn bố trí đến... 2 hậu vệ trái để ngăn những pha đan dệt của Lionel Messi, Daniel Alves và Alexis Sanchez ở hành lang này. Với 5 hậu vệ và 2 tiền vệ trung tâm hiếm khi vượt qua vạch vôi giữa sân, đội hình Man.City đứt đoạn giữa, Alvaro Negredo lẻ loi trong khi David Silva và Jesus Navas hoàn toàn mất liên lạc. Trong thế trận ấy, tai họa ập xuống vào phút 53 khi Martin Demichelis phạm lỗi với Messi. Thẻ đỏ và một quả phạt đền. Từ chấm 11m, Messi phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Đấy cũng là bàn đầu tiên của Messi trong những chuyến làm khách trên đất Anh.
HLV Pellegrini đã chỉ trích trọng tài Jonas Eriksson không tiếc lời trong pha bóng ấy. Theo ông thì Navas đã bị Sergio Busquets phạm lỗi từ trước và ngay cả pha đốn ngã của Demichelis cũng diễn ra ngoài vòng cấm. Thế nhưng, đường chuyền ngọt như dao cạo của Andres Iniesta loại bỏ hoàn toàn Vincent Kompany và đặt Messi vào thế đối mặt với Joe Hart, đặt Demichelis vào thế không còn sự lựa chọn nào khác. Mất người, Man.City chỉ còn biết cố thủ. Và khi tất cả đều chờ tiếng còi mãn cuộc thì Barca đã kịp bồi thêm bàn nữa từ pha độc diễn của Daniel Alves, đặt Man.City trước nhiệm vụ bất khả thi ở trận lượt về ngày 12-3.
YÊN THANH
>> Champions League 2013-2014 (rạng sáng 19-2): Man.City thua Barcelona 0 - 2
Các tin, bài viết khác
-
“Người kế thừa Anfield” giúp Rangers vô địch Scotland sau 10 năm
-
AC Milan và Napoli tìm lại hương vị chiến thắng
-
Laporta đắc cử Chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2
-
Benzema gỡ hòa derby Madrid, giúp Real nuôi hy vọng
-
Tottenham chiến thắng và chạm cột mốc 100 bàn, Mourinho đáp trả chỉ trích
-
Chia tay derby Manchester trong danh dự, HLV Solskjaer thư giãn thừa nhận chức vô địch… là của Man.City
-
Fulham nhấn chìm Liverpool ở Anfield: Chiến thắng của lòng quả cảm
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Sao trẻ Barca nguyện mang bàn thắng đầu tiên “xuống mồ”
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”