HLV Lee Heung-sil cùng hai trợ lý Jae-ho và Kim Gwang-jae xem ra rất thuận lợi trong mùa đầu làm việc tại V-League bởi Viettel vốn là đội vừa thăng hạng, dĩ nhiên không quá áp lực ở mục tiêu vươn cao mà chủ yếu là trụ hạng an toàn. Với lứa cầu thủ trẻ vốn cùng ăn, tập bóng đá từ 7-8 năm qua, hẳn sẽ rất khó chịu cho các đối thủ và khởi đầu sẽ là đội bóng sông Hàn vào chiều nay.
Ở phía đội chủ nhà, ngay sau khi kết thúc mùa bóng 2018, lãnh đạo CLB Đà Nẵng đã có quyết định khá bất ngờ khi gọi HLV Lê Huỳnh Đức trở lại ghế thuyền trưởng thay cho HLV Nguyễn Minh Phương. Bước đi được người trong cuộc không khỏi bất ngờ bởi trước đó đúng 1 năm, chính Minh Phương là người được lãnh đạo đội bóng này mời về thay cho… Huỳnh Đức. Nhưng một thực tế là người hâm mộ bóng đá sông Hàn đặt niềm tin vào HLV họ Lê cao hơn, bởi dù sao thì Huỳnh Đức quá hiểu biết về bóng đá Đà Nẵng trong gần 20 năm qua. Cùng về Đà Nẵng với Huỳnh Đức trong đợt này còn có 2 phó tướng là HLV Nguyễn Việt Thắng và HLV Nguyễn Quốc Tuấn, người đang dẫn dắt đội tuyển U.22 Việt Nam.
Trở lại với cuộc so tài vào chiều 24-2, thử thách không nằm ở tân binh Viettel mà chính ở đội chủ nhà, bởi không chỉ đá sân nhà mà còn ở vị thế đàn anh qua nhiều danh hiệu ở V-League. Dù rằng Đà Nẵng hiện nay không còn mạnh như trước, thậm chí cũng đang trẻ hóa nhưng thiếu sự đồng đều như ở Viettel, nhưng khán giả đến sân Hòa Xuân chiều nay vẫn trông mong vào một chiến thắng của đội nhà, như là 1 điều… bắt buộc.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Hà Tĩnh
-
CLB Hải Phòng - CLB Đà Nẵng (18g, ngày 12-4): Không dễ cho đội khách
-
Thanh Hóa - CLB TPHCM (17g, ngày 12-4): Thử thách thực sự cho thầy trò HLV Polking
-
Huỳnh Như mở quán dừa sáp để quảng bá đặc sản quê Trà Vinh
-
Sài Gòn FC dứt mạch toàn thua
-
Khánh Hòa tiếp tục ‘bay’ ở giải hạng Nhất LS 2021
-
Quang Hải đưa Hà Nội FC trở lại với tốp 6 V-League
-
Hoàng Đức lập công, Viettel gây sức ép lên HA.GL
-
HAGL - Nam Định: Thẳng tiến ngôi đầu?
-
SLNA - Becamex Bình Dương: Chặn đứng vết dầu loang