- Hôm qua, báo chí đưa tin nhiều về tài xế Phan Văn Bắc, người lái xe tải cứu xe khách chở 30 người bị mất thắng trên đèo Bảo Lộc, và anh được đặc cách trao cúp “Vô lăng vàng 2016”.
- Thật là một tấm gương sáng về sự cao đẹp của người tài xế, sẵn lòng cứu giúp đồng nghiệp và hành khách gặp nguy hiểm.
- Theo tin, lúc 14g30 ngày 6-9, tại thị trấn Đạm Ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng, tài xế Bắc lái xe tải theo hướng Bảo Lộc - TPHCM. Anh phát hiện xe 42 chỗ do tài xế tên Toàn điều khiển cùng chiều phía sau, trên xe chở 30 khách có biểu hiện mất thắng. Tiếp đó anh có quyết định điều khiển ô tô của mình chạy đồng tốc để đuôi xe tiếp xúc với mũi xe khách và dìu xe khách xuống hết đoạn đường dốc dài khoảng 500 m trên đèo Bảo Lộc cho đến khi hai xe dừng lại.
- Nghe nói cứ như phim. Tui nghĩ ở xã hội loạn như hiện nay, việc làm của anh Bắc xứng đáng nhận được nhiều hơn những lời khen.
- Chưa hết nha, vừa có một lễ hội ở tận Nam Mỹ cũng mang đậm tính nhân văn.
- Gì mà xa xôi thế ông?
HAI SÀI GÒN
Các tin, bài viết khác
- Bong bóng(08/09/2016,01:57) (GMT+7)
- Tìm người “ngoại đạo”(07/09/2016,03:26) (GMT+7)
- Nhắm mắt làm ngơ(06/09/2016,01:36) (GMT+7)
- Niềm hy vọng(05/09/2016,04:35) (GMT+7)
- Của ít lòng nhiều(04/09/2016,02:55) (GMT+7)
- Cố nhân(03/09/2016,04:27) (GMT+7)
- Thể hiện đi(02/09/2016,05:49) (GMT+7)
- Phỏng vấn ông chủ(01/09/2016,03:18) (GMT+7)
- Sửa đến bao giờ?(31/08/2016,03:56) (GMT+7)
- Một chút hy vọng(30/08/2016,01:45) (GMT+7)