Jose Mourinho ngợi khen Lukaku là “một cậu bé ngoan” và chúc cho Lukaku thành đạt ở Everton rõ ràng chỉ vì lịch sự! Những gì ông thật sự nghĩ về cầu thủ này hoàn toàn không đơn giản như vậy: Lukaku có thể ngoan vì vẫn tỏ ra biết ơn Chelsea đã dìu dắt, Lukaku có thể đã đàng hoàng vì không hề muốn nói xấu Chelsea dù chẳng bao giờ được tạo cơ hội thuận lợi ở CLB này. Nhưng Lukaku lại không dám đương đầu và vượt qua thử thách, không thật giàu quyết tâm, chỉ thích bằng phẳng êm ái mà thôi. Theo Mourinho, đây chính là lý do ông quyết định chuyển nhượng Lukaku cho Everton với giá 28 triệu bảng.
Trên báo chí Anh hôm qua, Mourinho cho biết: “Thái độ cũng như suy nghĩ của Lukaku luôn thể hiện rất rõ: Cậu ấy không sẵn sàng, không thật quyết tâm để cạnh tranh vị trí thi đấu. Cậu ấy muốn thi đấu cho Chelsea nhưng phải được làm trung phong số một mới chịu. Ở một CLB tầm cỡ như thế này thì rất khó hứa hẹn điều đó. Thế là cậu ấy xìu ngay. Sau đó, Everton đã xuất hiện với một lời đề nghị giá trị cao. Do phải tuân thủ quy định Fair-play tài chính của UEFA, chúng tôi buộc phải xem xét mọi tình hình và đưa ra quyết định như đã có”.
Từ cách diễn giải sòng phẳng đến lạnh lùng như vậy, giới truyền thông Anh quốc đã dò ra thêm rằng mối quan hệ giữa Mourinho với Lukaku đã... lạnh lẽo ngay từ khi ông trở lại nhậm chức ở Stamford Bridge. Đó là mùa hè năm ngoái, khi Lukaku cũng mới trở về Chelsea sau khi mãn hợp đồng được cho mượn ở West Brom. Sau trận Siêu Cúp châu Âu với Bayern Munich vào ngày 30-8-2013, nơi Chelsea thất bại vì Lukaku bỏ lỡ quả 11m quyết định, cầu thủ này đã đòi chuyển đi và ban lãnh đạo Chelsea đã mau mắn đưa anh ta cho Everton mượn luôn. Một vụ cự cãi nghe đâu đã nổ ra vào lúc ấy.
Như thực tế đã cho thấy, Everton hoá ra lại là đất dụng võ của Lukaku. Trong 3 năm thuộc quyền sở hữu của Chelsea, Lukaku chỉ được ra sân tổng cộng 15 lần và không ghi một bàn nào. Ngược lại, chỉ một mùa cho mượn ở Everton, anh ta đã đá tới 33 trận và ghi tới 15 (cũng có tài liệu ghi là 16) bàn thắng, qua đó chiếm hẳn vị trí tiền đạo chủ lực và giữ vai trò không thể thiếu trên tuyến đầu. Thế nên, nếu ban lãnh đạo Everton đề nghị Chelsea bán hẳn Lukaku thì cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Với một CLB vốn vẫn rất tiết kiệm như Everton, 28 triệu bảng Anh là cả một gia tài nhưng HLV Martinez vẫn nói như thể đã bắt được vàng khi mua Lukaku với cái giá ấy.
Điều này đưa chúng ta trở lại với những nhận định nêu trên của Mourinho. Một Lukaku thiếu chí khí, thiếu bản lĩnh ở Stamford Bridge mà vẫn có thể trở thành báu vật ở Goodison Park. Phải chăng Mourinho chê Lukaku cũng là để trêu ghẹo Everton?!
Tiến Minh
|
Các tin, bài viết khác
-
De Gea hào hứng về tương lai của Quỷ đỏ
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong
-
“Mắc kẹt” với Neymar
-
Điều khoản mua đứt lên đến 1 tỷ euro và bản hợp đồng biến Vinicius thành siêu sao
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng