Lần đầu tiên kể từ trận chung kết World Cup 2002, Đức và Brazil lại gặp nhau trong một giải đấu chính thức. Đây là cơ hội cho người Đức phục thù cũng như là dịp để cho họ tự chứng minh rằng những vấp váp ở giai đoạn hậu kỳ World Cup 2002 sẽ hoàn toàn biến mất.
Sẽ là một bữa tiệc bàn thắng khác tại Nuremberg?
Sân Frankenstadion tại Nuremberg là nơi đã chứng kiến đến 10 bàn thắng được ghi trong 2 trận đấu đầu tiên (Argentina thắng Australia 4-2 và Đức hòa Argentina 2-2). Giờ đây, đông đảo khán giả sẽ lại có dịp hò hét để chào đón một bữa tiệc bàn thắng khác khi chủ nhà Đức tiếp đương kim vô địch thế giới Brazil tại sân Frankenstadion này.
|
Vũ khúc Brazil trước các chàng lực sĩ Đức. |
Với lối đá cổ súy cho tấn công của ông Klinsmann (kiểu như thà thắng 5-4 còn hơn thắng 1-0) và của ông Parreira (thường xuyên giữ đến 4 tiền đạo trong đội hình) cộng với sự… kém chắc chắn trong phòng ngự của cả hai bên, nhiều khả năng những hy vọng được diện kiến một bữa tiệc bàn thắng khác – thậm chí là một đại tiệc bàn thắng thì đúng hơn – của các khán giả trên sân Frankenstadion tại Nuremberg sẽ trở thành hiện thực.
Người Đức dè chừng tuyển Brazil
Đây là chuyện đương nhiên! Brazil là nhà đương kim vô địch thế giới, lại là kẻ gần đây nhất đã đánh bại tuyển Đức trong một cuộc tranh tài tại vòng chung kết World Cup. Muốn phục thù, muốn đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới, điều đầu tiên người Đức phải làm là… dè chừng đối thủ.
Chuẩn bị đối diện với hàng công mạnh kinh người của Brazil đã và đang tạo ra một cảm giác khác lạ nơi trái tim các hậu vệ trẻ của tuyển Đức, đặc biệt là: Per Mertesacker. Chỉ sau 10 lần khoác áo đội tuyển (trong quãng thời gian 9 tháng), trung vệ 20 tuổi đang thi đấu cho câu lạc bộ Hanover 96 là Mertesacker đã trở thành một chốt chặn khó có thể thay thế trong sơ đồ phòng ngự của ông Klinsmann – tuy rằng vị trí chốt chặn này cũng giống như một vị trí chốt chặn của Robert Huth là rất hay… bị xuyên thủng.
Mertesacker cho biết: “Tôi đang trông chờ đến trận đấu với Brazil, nhưng tôi cũng có một chút lo lắng. Và tôi luôn luôn có một chút lo lắng trước các trận đấu. Sau đó, ở những thời điểm quyết định, thật quan trọng thay là những lo lắng đã không còn. Tôi tôn trọng họ, nhưng tôi không sợ. Điều quan trọng ở đây là khiến các tiền đạo của đối phương cũng phải biết tôn trọng mình”.
Ông Klinsmann đã không ngừng gieo trồng niềm tin nơi hàng hậu vệ trẻ tuổi. Ông đã giúp những tên tuổi “non nớt” như Robert Huth, Per Mertesacker và Thomas Hitzlsperger đứng vững trong trận giáp mặt với người Argentina già dặn hơn rất nhiều. Và giờ là lúc những cầu thủ phòng ngự “non nớt” ấy đối mặt với trục tấn công 4 mũi của người Brazil là Adriano, Robinho, Kaka và Ronaldinho (hoặc một vài mũi trong trục tấn công này).
Dè chừng là tôn trọng và nếu “biết người biết ta” sẽ “trăm trận trăm thắng”. Nên nhớ, nơi tuyến đầu, người Đức vẫn còn có Kevin Kuranyi luôn sẵn sàng sút tung lưới bất kỳ đội bóng nào – kể cả đó là đội đến từ nơi anh đã sinh ra (Brazil), còn có tiền đạo trẻ trung đầy nguy hiểm là Lukas Podolski và cả một tay tiền đạo da màu cơ bắp như một đấu sĩ là Gerald Asamoah.
Ông Parreira tin rằng “Brazil sẽ đánh bại Đức bằng lối chơi Brazil”
Với ông Parreira, lối chơi tấn công điêu luyện mang vóc dáng của kỹ thuật là cách mà Brazil ứng dụng để vượt qua tuyển Đức trong trận bán kết tại Nuremberg: “Brazil có một cách chơi bóng và điều đó không có gì là bí mật. Chúng tôi không thể đánh bại họ nếu chơi theo cái cách mà họ chơi, chúng tôi phải chơi theo kiểu Brazil, cái kiểu mà chúng tôi biết là như thế nào.
Brazil không thể cố gắng dùng nhiều thể lực hơn các đối thủ vì đó không phải là phong cách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có một trận đấu dựa trên những đường chuyền ngắn và nhanh, với sự tham gia của các cầu thủ rất khéo léo – những người luôn có bản năng tấn công trên đôi chân của mình.
Mọi người đều muốn đánh bại Brazil. Khi đối mặt với chúng tôi tại đây, các đội bóng khác đều đã tạo ra những trận đấu tốt nhất trong năm của họ. Tuyển Đức cũng vậy. Nhưng phải công nhận rằng họ là một tập thể có chất lượng và có hàng công rất mạnh”.
Nhưng ông Parreira gần như vẫn trung thành với hệ thống tấn công 4 người Adriano, Robinho, Kaka và Ronaldinho cho dù việc vận hành hệ thống này khiến ông sẽ không đủ người cho các vị trí tiền vệ phòng ngự và hậu vệ.
Bằng lối đá tấn công, tuyển Brazil sẽ tiếp tục con đường chinh phục đầy gian nan của mình. Mong rằng ông Parreira sẽ không phải dừng thứ triết lý tấn công của mình lại quá sớm!
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
10 sân vận động của nước Anh sẵn sàng cho EURO 2020
-
Các CLB Tây Ban Nha lỗ 2 tỷ EUR
-
Nữ Cua-rơ xinh đẹp Breggen lại chiến thắng bằng màn solo lần thứ 53 tuyệt đỉnh
-
HLV Solksjaer dự báo về “cuộc đua thiếu cân bằng” với Man.City
-
Man.City thắng trận thứ 21, cân bằng thêm 2 kỷ lục
-
Từ Barca sang PSG, Neymar đã trưởng thành vượt bậc
-
Pochettino tiết lộ Mbappe ‘thiếu’ điều gì để vượt qua Messi & Ronaldo
-
Các đối thủ của ĐT Việt Nam đều được tiêm phòng Covid-19 trong nửa đầu năm 2021
-
Juventus - Spezia 3-0: Tâm điểm hiệp 2, Morata, Chiesa, Ronaldo lần lượt phá lưới, HLV Pirlo củng cố tốp 3 Serie A
-
M'gladbach - Borussia Dortmund 0-1: Reus, Haaland kém duyên, Sancho ghi bàn, Dahoud nhận thẻ đỏ, Dortmund chật vật vào tốp 5 Bundesliga