Chặng 4 dài 181km xuất phát từ Fujairah Fort đến đích trên đỉnh núi Jebel Jais được tính là chặng đèo dốc đầu tiên của cuộc đua năm nay. Tuy nhiên, diễn biến của chặng đua này không thật sự hấp dẫn như mong đợi trong giai đoạn đầu. Vừa giở cờ, hai tay đua ít có khả năng tranh chấp các thứ hạng cá nhân cao Luca Rastelli (Bardiani-CSF) và Jakob Egholm (Trek-Segafredo) đã thoát đi.
Ở nhóm sau, EF Education–EasyPost của áo đỏ Stefan Bissegger dàn đội hình lên phía trên ngăn mọi nỗ lực rượt đuổi để cho bộ đôi Luca Rastelli và Jakob Egholm nhanh chóng tạo ra khoảng cách có khi lên đến gần 8 phút. Khoảng cách này đủ làm nản lòng mọi đôi chân muốn tấn công từ nhóm sau.

Đoàn đua cứ thế thành hai nhóm kéo trong hơn 100km sau đó. Phải đến khi còn 60km cuối, các đội mạnh như UAE Emirates, Ineos Grenadiers,.. mới mở máy làm việc. Ngoài việc thu ngắn khoảng cách với 2 tay đua đi đầu, họ còn “giũ” áo đỏ Stefan Bissegger rớt lại nhóm 3. Và khi còn 16km, hai tay đua đi đầu đã bị nhóm cua-rơ mạnh phía sau đuổi kịp. Đó cũng là lúc đoàn đua bắt đầu cuộc leo dốc cao và dài liên tục để về đích.
Những đợt tấn công nổ ra liên tục khiến đoàn đua tiếp tục bị xé nhỏ. Tuy nhiên, một nhóm gồm 16 chuyên gia leo núi đã đeo bám nhau quyết liệt về gần đến đích, trong đó có những đối thủ rất mạnh như: Tadej Pogacar, Adam Yates (Ineos Grenadiers), Aleksandr Vlasov (Bora – Hansgrohe), Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost),…

Vào tầm 300m, Tadej Pogacar với guồng chân đi đèo mạnh mẽ đã tung nước rút để vượt qua Adam Yates và Aleksandr Vlasov cán mức đầu tiên với thành tích 4 giờ 49 phút 24 giây. Anh về trước áo đỏ Stefan Bissegger đến 5 phút 4 giây. Nhờ vậy, tay đua người Slovenia đã vươn lên giành áo đỏ tổng sắp với tổng thành tích 14 giờ 2 phút 34 giây, hơn người xếp thứ hai là Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) chỉ 2 giây.
"Thật ngạc nhiên! Đó là một màn nước rút căng thẳng và cả đội UAE Emirates đã thi đấu bền chặt đến hoàn hảo. Đồng đội đã gánh vác phần lớn công việc để đưa tôi vào vị trí thuận lợi tung nước rút. Tôi chỉ cố gắng hết sức có thể với nhiệm vụ của mình”, Tadej Pogacar nói.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tiesj Benoot té gãy xương cổ trong lúc tập luyện
-
Marianne Vos bị tước chiến thắng vì “bàn chân chó con”
-
Vừa giành HCV Commonwealth Games, Rohan Dennis đã phải nhập viện
-
Pavel Sivakov đăng quang giải xe đạp Vuelta a Burgos
-
Ethan Hayter đoạt áo vàng giải xe đạp Tour de Pologne 2022
-
7 tay đua phải bỏ cuộc sau tai nạn kinh hoàng cuối chặng 2 Vuelta a Burgos
-
Tai nạn té chùm trong 700m cuối chặng 2 giải xe đạp Vuelta a Burgos
-
Alpecin-Deceuninck rút toàn đội khỏi Tour de Pologne
-
Tay đua Miguel Ángel López và cơ hội làm lại cuộc đời
-
Annemiek Van Vleuten trở thành áo vàng đầu tiên của Tour de France Femmes