Ba tháng trước khi “cửa sổ mùa hè” mở ra trên thị trường chuyển nhượng, Mario Gomez trở thành một trong những “hàng nóng” đáng chú ý nhất trong làng bóng châu Âu. Real Madrid, Arsenal, Man.United, Barcelona, Juven-tus và Bayern Munich đều muốn mua lại chân sút số 1 của Stuttgart. Giới quan sát cho rằng khả năng Gomez ở lại Stuttgart sau mùa bóng này là rất thấp.
Nghe nói hợp đồng của Gomez có một điều khoản bồi thường, quy định số tiền anh sẽ phải đền là 35 triệu euro nếu muốn tự do ra đi. Tiền chuyển nhượng mà Stuttgart trả lời với các “đại gia” còn cao hơn mức ấy. Thật ra, vấn đề vẫn chỉ là chuyện đàm phán sắp tới. Nhưng với Gomez, trước tiên còn phải tranh cãi một điều: anh có đáng được xem là ngôi sao thực sự, đáng được gọi là “Super Mario”?
![]() |
Mario Gomez trong đội tuyển Đức và “Super Mario” trong đội Stuttgart. |
Bất chấp mọi hoàn cảnh, Gomez luôn làm cho giới hâm mộ Stuttgart hài lòng khi anh ra sân. Gomez ghi 14 bàn trong 25 trận, giúp Stuttgart đoạt ngôi vô địch Bundesliga mùa bóng 2006-2007 từ tay Schalke. Đấy cũng là lúc cái tên Mario Gomez trở nên quen thuộc trong làng bóng châu Âu khi anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga - danh hiệu được Franck Ribery của Bayern Munich tiếp quản ở mùa bóng sau đó. Đáng lưu ý ở chỗ: Gomez thành công rực rỡ trong một mùa bóng mà anh thường xuyên bị hành hạ bởi chấn thương.
Sau khi vô địch, Stuttgart trở nên tầm thường ở mùa bóng 2007-2008, và rất mờ nhạt trong nửa đầu mùa này (khiến HLV Armin Veh phải ra đi). Nhưng bất chấp môi trường không thuận lợi, Gomez vẫn cứ là mình. Mùa trước, anh ghi đến 19 bàn. Còn ở mùa này, Gomez chính là Stuttgart trong những vòng đấu gần đây. Anh ghi 6 bàn trong 4 trận đầu tiên của lượt về, 8 bàn trong 6 trận đấu thuộc năm 2009 nếu kể cả Cúp UEFA và Cúp Quốc gia.
Nhưng đấy chỉ là “Super Mario” của Stuttgart. Gomez của bóng đá Đức lại khác, lại rất tầm thường!
Ban đầu, giới hâm mộ Đức thật sự kỳ vọng khi Gomez ghi bàn ngay trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG (trận giao hữu với Thụy Sĩ đầu năm 2007), rồi lại ghi đến 2 bàn trong trận đấu chính thức đầu tiên, dù chỉ vào sân với tư cách dự bị (trận thắng San Marino ở vòng loại Euro 2008).
Trước khi dự VCK Euro, Gomez ghi thêm 3 bàn trong 2 trận giao hữu với Áo và Thụy Sĩ. Chân sút mới của Mannschaft là nguyên nhân chính làm cho tiền đạo nổi tiếng Lukas Podolski phải văng khỏi hàng tiền đạo, đành chấp nhận vai trò tiền vệ cánh nếu muốn có chỗ trong đội hình.
Nhưng Podolski mới là ngôi sao của Mannschaft tại Euro 2008, còn Gomez trở thành nỗi thất vọng lớn nhất. “Tịt ngòi” đã đành, Gomez còn bỏ lỡ một cơ hội kỳ lạ đến nỗi không ai tưởng tượng được rằng pha ấy không thành bàn nếu chỉ nghe kể về cự ly và tình huống. Cú hỏng ăn được giới truyền thông liên tục nhắc lại khiến Gomez mất luôn niềm tin vào bản thân mình mỗi khi khoác áo ĐTQG.
Giờ đây, Gomez đã khoác áo đội tuyển 21 lần, nhưng số bàn thắng của anh vẫn chỉ là con số 6 - gồm 4 bàn trong những trận giao hữu gần như vô nghĩa và 2 bàn vào lưới San Marino! Mới đây nhất, Gomez gây thất vọng lớn trong trận giao hữu thua Na Uy ngay tại sân nhà - trận đấu mà Chủ tịch DFB Theo Zwanziger phải thay đổi thông lệ của mình, lên tiếng chỉ trích ĐTQG.
Tóm lại, Gomez chưa bao giờ thành công trong ĐTQG. Nhưng HLV Joachim Loew làm sao có đủ can đảm để gạt một “Super Mario” hiếm khi thất bại ở Bundesliga ra khỏi đội hình chính Mannschaft? Ngoài Miroslav Klose đương nhiên đá chính, bóng đá Đức hiện có Podolski, Patrick Helmes, Stefan Kiessling luôn sẵn sàng bước vào hàng tiền đạo, chưa kể Kevin Kuraniy đang bị Loew kỷ luật. Thế mà Loew vẫn không dám bỏ Gomez, và các “đại gia” Man.United, Arsenal, Bar-celona, Real, Bayern, Juventus vẫn muốn có anh.
Cái lạ của Gomez nằm ở thất bại trong ĐTQG hay ở thành công tại Stuttgart? Hỏi cách khác, anh là cầu thủ xuất sắc nhưng không gặp thời ở Mannschaft, hay anh chỉ là cầu thủ tầm thường nhưng lại gặp thời ở Stuttgart?
Tri Kỷ
(SGGP Thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Đô cử Lại Gia Thành lập cú đúp kỷ lục SEA Games
-
Hết "cháy vé" đến "cháy phòng" trước trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia
-
Trần Quốc Cường trượt HCV cá nhân nội dung từng giúp Hoàng Xuân Vinh vô địch Olympic
-
Quàng Văn Cường mang về chiếc HCV ngoài mong đợi cho xe đạp Việt Nam
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
Điền kinh Việt Nam giành 22 HCV xếp nhất toàn đoàn
-
Vượt 20 cây số, Nguyễn Thị Thanh Phúc đi bộ nhanh nhất SEA Games 31 giành HCV
-
Hoàng Nguyên Thanh đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi vô địch marathon SEA Games 31
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta