Giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2014
“Sức sống U.19” là khái niệm được nảy sinh từ thời điểm giải U.19 quốc tế - Nutifood Cup 2014 tổ chức hồi đầu năm tại TPHCM. Sau gần một thập niên người ta mới được chứng kiến cảnh sân Thống Nhất không còn chỗ trống, vé chợ đen hoạt động rầm rộ như trước đây 20 năm. Bầu không khí bóng đá nội chợt sống lại nhờ sự xuất sắc của một đội tuyển U.19 - sự kiện có lẽ độc đáo nhất thế giới chứ chẳng riêng gì Việt Nam.

Hy vọng các cầu thủ U.19 Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục khán giả thủ đô tại giải vô địch U.19 ĐNA. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN
Sau thất bại ở trận chung kết giải U.22 tại Brunei, người hâm mộ cũng có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, ngay ngày đầu mở cửa bán vé (ngày 30-8), cảnh tượng rồng, rắn xếp hàng mua vé đã tái diễn. Ngay lập tức, hệ thống bán vé gặp trục trặc trong việc phân phối do chưa lường hết nhu cầu của người hâm mộ, buộc VFF phải điều chỉnh cơ chế phục vụ. Tính từ năm 2010 đến nay, khán giả thủ đô mới được thấy lại hình ảnh này.
Giải U.19 Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai với sự hậu thuẫn của 2 doanh nghiệp Nutifood và Hoàng Anh Gia Lai. Không chỉ là cơ hội để đăng quang ngôi vô địch kể từ năm 2007 mà còn là đợt cọ xát có tính quyết định trước VCK U.19 châu Á diễn vào tháng 10 sắp đến. Chính vì thế, dù là giải Đông Nam Á nhưng có 2 khách mời ở đẳng cấp châu lục là Nhật Bản và Australia. Những nhà tổ chức đã mạo hiểm chấp nhận khả năng không vào được bán kết của U.19 Việt Nam nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho các cầu thủ trẻ chuẩn bị mục tiêu lớn ở VCK châu Á.
Thế nhưng, dù biết trước U.19 Việt Nam sẽ khó vô địch khi rơi vào bảng khá nặng cùng 2 đội khách mời, nhưng người hâm mộ vẫn muốn đến sân để xem những tài năng trẻ thi đấu. Một lần nữa, có thể nói, “sức sống U.19” đã thật sự để lại dấu ấn mạnh mẽ lên làng bóng Việt Nam.
Hôm nay 3-9, sau hơn một tuần huấn luyện không ngơi nghỉ tại Gia Lai, U.19 Việt Nam sẽ bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với U.19 Australia vào ngày 5-9.
YẾN PHƯƠNG
Australia đặt mục tiêu cao nhất
U.19 Australia trở thành đội đầu tiên đặt chân đến Hà Nội để tham dự giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2014. Đội đã có mặt tại sân bay Mỹ Đình vào lúc 9 giờ 30 sáng qua với 41 thành viên (trong đó có 30 cầu thủ và 4 thủ môn). Australia sẽ gặp đội chủ nhà Việt Nam vào ngày khai mạc, 5-9. Trận đấu được chú ý không chỉ mang tính chất quyết định vé vào bán kết mà còn là cuộc tái diễn giữa hai đội cách đây 1 năm, khi đó U.19 Việt Nam thắng đến 5-1.
HLV Simon Roberts cho biết: “Giải tập trung nhiều đội mạnh nên sẽ là cơ hội cho Australia chuẩn bị cho VCK giải U.19 châu Á. Chúng tôi quyết tâm đạt thành tích tốt nhất tại giải này, trước mắt là phải thắng U.19 Việt Nam trong trận khai mạc. Theo lịch, hôm nay 3-9 đội U.19 Việt Nam sẽ đáp máy bay từ Pleiku ra Hà Nội. Cùng ngày, các đội Thái Lan, Nhật Bản, Myanmar... cũng lần lượt có mặt.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam sớm giành vé vào chung kết giải U19 quốc tế 2022
-
Vòng 11 V-League 2022: SLNA chia điểm với Thanh Hóa
-
Nam Định đánh bại CLB TPHCM ở ‘trận cầu 6 điểm’
-
HLV Đinh Thế Nam hâm nóng ngày hội bóng đá phong trào Bình Dương
-
Đội nữ TPHCM I thắng trận đầu tiên ở Cúp Quốc gia 2022
-
Thắng Bình Định ngay tại Quy Nhơn, Hà Nội đến gần ngôi vô địch lượt đi
-
Nam Định – CLB TPHCM (18g ngày 7-8): Trận cầu 6 điểm
-
CLB Hà Nội và áp lực trên sân Quy Nhơn
-
SLNA – Thanh Hóa (18g ngày 7-8): Gã hàng xóm đầy thách thức
-
U19 Việt Nam thắng trận ra quân trước Myanmar