Sân Chi Lăng được thống kê lên đến 23.000 người vào sân. Sân Thanh Hóa với sức chứa 16.000 người đã không còn chỗ đứng. Hơn một vạn người đến sân Quảng Ninh.Với những con số ấn tượng đó, sân cỏ V-League không thể nói là nguội lạnh. Nói cách khác, sức sống của V-League vẫn còn đó, ở những trận đấu gây cho khán giả sự hứng thú.
Như tại sân Cẩm Phả, thứ bóng đá “không biết sợ” của Than Quảng Ninh đây gây “sốt”. Họ đá mà không cần biết HAGL là ai, đẩy đối thủ vào tình thế phải căng mình chống đỡ. Không ai nhìn thấy sự non nớt ở đội bóng đất Mỏ. Nhìn họ đá, sẽ là có tội nếu chỉ vì thiếu sự quan tâm của cấp trên mà họ phải xuống hạng vì thiếu tiền.
![]() |
Sân Thanh Hóa với 16.000 người không còn một chỗ trống. Ảnh: Minh Hoàng |
Có thể nói, lại thêm một vòng đấu nữa ngập tràn bàn thắng, V-League đang khiến người ta ngạc nhiên vì mức độ cống hiến trong các trận cầu. Vẫn còn vài chi tiết xấu xí mang tính bạo lực nhưng nhìn chung, chưa bao giờ khán giả trong nước lại chứng kiến một V-League khoáng đạt đến thế. Cứ đá kiểu này, lo gì chuyện V-League không hồi sinh trong mắt người hâm mộ.
Tuy nhiên, rõ ràng khâu tổ chức của VPF có vấn đề. Sau các sự cố về băng ghi hình hay đội ngũ y tế thì hôm qua, mặt sân quá xấu tại Cẩm Phả đã khiến một cầu thủ của Than Quảng Ninh chấn thương nghiêm trọng có thể phải giải nghệ. Sân Cẩm Phả đã từng bị cảnh cáo trước mùa giải vì thiếu hầu hết mọi tiêu chuẩn để thi đấu V-League nhưng người ta vẫn cứ bỏ qua để cuối cùng, kết quả là thiệt hại cho chính đội chủ sân.
Đây là trách nhiệm của những nhà điều hành. Bóng đá đẹp, khán giả đông mà năng lực tổ chức kém thì cũng chẳng thể mong sẽ có bóng đá chuyên nghiệp được.
Việt Long
Các tin, bài viết khác
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung
-
U23 Việt Nam không có gì phải áp lực
-
Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như được tuyên dương, mừng công
-
U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp UAE
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE