Sức nóng của trận “derby”

Sức nóng của trận “derby”

Cuộc đối đầu giữa các đội bóng cùng TPHCM trong thời gian qua luôn là những trận đấu nảy lửa, không khoan nhượng, trái ngược với những lời đồn đoán là “đi-về” cho vui vẻ đôi bên. Trước đây là những trận đấu giữa CSG với Hải Quan và Công an TPHCM; gần nhất là Bưu điện với TMN.CSG và mới chiều qua là giữa Bưu điện và Đ.Á Thép Pomina.

Sức nóng của trận “derby” ảnh 1

Hai đội bóng TPHCM: Bưu Điện (áo trắng) và Đông Á.Thép Pomina trong trận đấu chiều 26-3.

Không chỉ là trận đấu để giải quyết thứ hạng dù chỉ tạm thời của hai đội bóng cùng TPHCM mà còn là sự khẳng định của những cá nhân của Thanh Tùng, Anh Thi và Quang Vinh – những cựu cầu thủ của Đ.Á Thép Pomina hiện đang chơi cho Bưu điện.

Hai nút chặn cuối cùng của Bưu điện là Thanh Tùng và Quang Vinh đã hạn chế tối đa tầm hoạt động của hàng tấn công Đ.Á Thép Pomina với Anh Đức (mùa rồi đá cho Bưu điện) và Bakary.

Bưu điện khởi đầu đầy thuận lợi với 2 bàn thắng chóng vánh khi trận đấu chưa trôi qua 15 phút đầu trước khi đối phương rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp1 và bắt đầu cuộc đấu của những cái “đầu nóng”.

Không biết có chủ quan hay không khi BTC đã bố trí tổ trọng tài khá trẻ để điều khiển trận đấu này và may mắn là trọng tài chính Kiều Việt Hùng đã đưa trận đấu về đích an toàn cho dù ông này có phần khá nương tay với một số pha vào bóng nguy hiểm.

Những pha vào bóng nguy hiểm của đôi bên, những tiểu xảo câu giờ của cầu thủ Bưu điện dẫn đến việc càng về cuối trận đấu càng nóng lên. Đỉnh điểm là tình huống tạm dừng ở phút 84 khi Sanh Hùng (23, BĐ) lao vào cướp bóng trong chân Đình Quyền (2, Đ.Á Thép Pomina) đi kèm với hành động phạm lỗi có chủ ý.

Ngay sau đó không lâu, đến lượt Quang Vinh lao người “cắt” đường tấn công của Niweat…

“Cầu thủ Đ.Á Thép Pomina quá hiền!”, nhiều người đã nêu nhận định trên như là một kết luận cho trận thua của họ trước Bưu điện. Khi sa thải những cựu binh dày dặn kinh nghiệm trận mạc và thay thế bằng những gương mặt trẻ cùng với phương châm kỷ luật sắt, các cầu thủ Đ.Á Thép Pomina đã thiếu độ tinh quái cần thiết cũng như tính gan lì ở những trận đấu như vậy.

Đó là những yếu tố cần thiết để đối phó những trận đấu như trên mà ắt hẳn họ sẽ còn gặp nhiều trong các vòng đấu còn lại…

NGÔ VÂN

Tin cùng chuyên mục