Từ ngày hội nhập vào bóng đá khu vực và châu lục, bóng đá Việt Nam đã trải qua 9 lần được các ông thầy ngoại dẫn dắt, đầu tiên là ông Tavares, rồi đến Weigang, Riedl, Murphy, Dido, Letard, Calisto, rồi lại Tavares và lần này với sự trở lại của ông Riedl sau hai lần lỗi hẹn với giấc mộng vàng đầy bi kịch, khi đội tuyển Việt Nam đang rất tràn trề hy vọng đã ngậm ngùi chịu thúc thủ trên sân nhà trước Singapore trong trận chung kết Tiger Cup 1998 và trước Thái Lan trong trận chung kết bóng đá SEA Games lần thứ 22!
![]() |
Có thể nói trong số những vị thầy ngoại kể trên, ông thầy người Áo Riedl là người đã để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, từ lời ăn tiếng nói đến tính cách và hiệu quả công việc. Nhớ lại ngày đầu khi mới tiếp xúc với bóng đá Việt Nam, chỉ qua một vòng khảo sát ông đã có một câu nói nổi tiếng và có lẽ “hơi bị đúng”, nên sau đó đã gặp không ít phiền toái từ các quan chức bóng đá là “Bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc!” ám chỉ hệ thống đào tạo thiếu nền tảng và chông chênh của bóng đá Việt Nam.
Để rồi trong một lần ra đi ông đã bùi ngùi tâm sự: “Ở Việt Nam, những lời thì thầm có hiệu quả hơn những lời nói lớn!”. Về tính cách ông không nóng nảy như Weigang, Dido hay Calisto mà còn cực kỳ điềm đạm, dễ nhận ra là cách chỉ đạo cầu thủ thi đấu trên sân, kể cả khi đội mình lâm vào những tình huống khó khăn vẫn không thấy ông ra rìa sân huơ tay múa chân hò hét như những vị huấn luyện viên khác.
Đến như ở phút đá bù giờ trong trận chung kết Việt Nam-Thái Lan ở kỳ SEA Games vừa rồi, khi Văn Quyến sút tung lưới Thái Lan san bằng tỷ số, một bàn thắng cực kỳ quý giá, ông cũng chỉ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nhổm dậy và vẫy tay về phía cầu thủ.
Về hiệu quả công việc, có thể nói ông là người đã làm được những điều kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam với trận thắng để đời 1-0 trước đội bóng hạng tư thế giới Hàn Quốc ở đất nước Oman xa xôi, một chiến thắng mà không một người Việt Nam nào dù lãng mạn nhất cũng chẳng thể nghĩ đến và mong đợi.
Một chiến thắng mà có thể từ đây sẽ dần xóa nỗi tự ti, lép vế trong tâm lý của chúng ta mỗi khi phải đối mặt với đội tuyển của xứ kim chi! Vậy mà ông Riedl đã làm được điều tưởng chừng như không thể đó. Chưa hết, tại Tiger Cup 98 ông đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan một tỷ số đậm đà 3-0 trong trận bán kết, điều mà những người tiền nhiệm chẳng ai làm được; và tiếp tục tại Dunhill Cup 99, ông cũng đã đưa đội tuyển chúng ta vượt qua Olympic Nga 1-0 và hòa Iran với tỷ số 2-2 sau khi đã dẫn trước 2 bàn.
Trở lại Việt Nam lần này ông như trong trạng thái “biết người biết ta” với chữ ký vào bản hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không quá nhiều đòi hỏi, cũng chẳng có gì thay đổi trong lời ăn tiếng nói, chỉ trông ông có vẻ trẻ ra sau hơn một năm trời ẩn cư tại nước Áo quê nhà và chừng như không dính dáng gì đến bóng đá.
Lần trở lại này cũng như hai lần trước, với phong cách nói ít, làm nhiều chỉ trong một thời gian ngắn ông đã sắp xếp lại một đội tuyển khá xộc xệch sau thảm bại ở mùa Tiger Cup vừa qua, bằng một trận thắng không thể nói là dở trước CLB Jubilo Iwata Nhật Bản và sự trở lại của ông cũng có vẻ như kéo theo sự trở lại của nhiều cầu thủ trong đó có Văn Quyến, một tài năng bóng đá mà nếu không có một người hiểu và biết cách phát huy những tố chất của anh, hẳn vô tình sẽ lãng phí một tài năng.
Quá tam ba bận, ông Riedl lại trở lại Việt Nam, chừng như ông cũng cảm nhận là mình vẫn còn nợ những người hâm mộ bóng đá Việt Nam điều gì và với một người luôn nuôi hoài bão, đầy tâm huyết và khát vọng như ông chúng ta có thể đặt nhiều kỳ vọng.
TRẦN KHANH
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam'chọn' Malaysia ở trận chung kết giải U19 quốc tế
-
Cầu lông Việt Nam làm gì để có thêm nhiều tài năng như Nguyễn Tiến Minh?
-
Sandro Tonali chấn thương và khả năng rời AC Milan
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải sẽ chứng kiến Miêu hiệp cơ bắp - vạm vỡ
-
Cờ vua nữ Việt Nam chia tay Olympiad 2022
-
HLV Bima Sakti lên tiếng xin lỗi đội U16 Việt Nam vì hành động không đẹp của CĐV đội chủ nhà
-
Vòng đấu tứ kết giải võ tổng hợp Việt Nam sẽ diễn ra tại TPHCM
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
Roller sports hướng đến chuyên nghiệp hóa
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới