Những con số thống kê thường là những luận chứng đáng tin cậy nhưng đôi khi lại đóng vai trò của kẻ phản bội. Bởi nếu dựa trên những con số thống kê, Wayne Rooney mùa này không thể sánh được với mùa trước trong khi xét về mặt kỹ thuật và tầm ảnh hưởng, chúng ta đang thấy một Rooney hay nhất trong sự nghiệp của mình.
Danh hiệu cầu thủ hay nhất Premier League mùa này do các phóng viên bình chọn thuộc về Scott Parker trong khi ở hạng mục bình chọn của các cầu thủ, Gareth Bale là người thắng cuộc. Mùa trước, cả 2 giải thưởng danh giá này đều thuộc về Rooney với thành tích ghi 26 bàn.
![]() |
Rooney (áo đỏ) ghi bàn thắng trong trận hòa 1 - 1 trên sân Blackburn giúp Man.United lên ngôi vô địch mùa này. |
Chấn thương trong trận tứ kết với Bayern Munich đã tước đi của Rooney và Man.United tất cả. “Quỷ đỏ” bị Bayern loại khỏi Cúp châu Âu và nhìn Chelsea tiến đến chức vô địch trong nước vào cuối mùa. Sự trượt dài của Rooney sau đó tại World Cup, việc Rooney chật vật tìm lại phong độ và tuyên bố muốn rời Old Trafford hồi tháng 10 năm ngoái khiến nhiều người nghĩ: Ở tuổi 25, có vẻ như những gì tốt đẹp nhất đã ở sau lưng Rooney.
Nhưng Thượng đế vốn công bằng. Nếu như tất cả những gì tốt đẹp nhất của Rooney mùa trước nằm trong thời gian trước tháng ba thì mùa này, tất cả những gì tuyệt vời nhất chỉ đến sau tháng ba. Ngày ấy Rooney ghi 26 bàn nhưng Man.United chỉ giành được Carling Cup. Ngày nay Rooney ghi 11 bàn nhưng Man.United đã chính thức vô địch Premier League sớm 1 vòng và lọt vào chung kết Champions League.
Ẩn sau con số 11 bàn ấy là 11 đường chuyền quyết định. Nghĩa là Rooney thực sự đã hoàn thiện trong vai trò của một “số 10”. Nhưng con số thống kê về Rooney mùa này không hào nhoáng như mùa trước nhưng nó nói lên giá trị đích thực của một người kết nối tuyến tiền vệ với các tiền đạo, một cái trục xoay mà bóng đá Anh đang may mắn sở hữu.
Nhưng đấy không phải là một Rooney đích thực. Sự ghi nhận của báo giới và các đồng nghiệp mùa trước là dành cho một “Rooney – trung phong” chứ không phải một “Rooney – số 10”. Chỉ đến khi tỏa sáng rực rỡ trong vài tháng gần đây, đấy mới chính là một Rooney với tất cả những gì tinh túy nhất, một dạng “của hiếm” của bóng đá Anh, nơi quá thừa những cầu thủ đá băm bổ nhưng lại thiếu nét uyển chuyển và khôn ngoan của một “nghệ sĩ bóng đá”.
Sir Alex Ferguson rất ít khi cầu cạnh ai và bây giờ, người ta mới thấy quyết định xuống nước với Rooney hồi năm ngoái là hoàn toàn sáng suốt. Ông già Scotland có thể chấp nhận mất một Jaap Stam ở hàng thủ, một David Beckham ở cánh, một Van Nistelrooy, một Carlos Tevez ở hàng công, thậm chí là một cỗ máy ghi bàn Cristiano Ronaldo nhưng dứt khoát không thể mất đi một “số 10” như Rooney.
Chức vô địch Anh thứ 19 trong lịch sử chính là quả ngọt cho cả Sir Alex và Rooney. Nhưng các CĐV “Quỷ đỏ” hy vọng: Những gì tốt đẹp nhất của Rooney chỉ vừa mới bắt đầu.
HẢI ANH
Các tin, bài viết khác
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số