Trước tin đồn Mourinho và Ronaldo về PSG
Có thể họ đang rất ghét nhau, hay nói nhẹ đi một chút, thì có thể họ đang không ưa nhau. Có thể, họ đã quát tháo vào mặt nhau ở lần cuối cùng gặp mặt. Có thể, họ từng nói xấu nhau, từng lờ nhau đi mỗi khi có dịp vì mối quan hệ rạn nứt hồi năm 2013. Nhưng mỗi người bọn họ, đều có những điểm chung mà rất có thể, họ sẽ lại thành công nếu cùng nhau tái ngộ, nếu dám nhìn thẳng, nhìn thật vào nhau thêm một lần nữa.
Cả Mourinho lẫn Ronaldo đều là những ngưởi giỏi nhất thế giới. Mourinho là HLV giỏi nhất thế giới, còn Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Điều này chẳng cần phải nhọc lòng để chứng minh. Những gì họ đã giành được, đã minh chứng, chỉ cần trẻ em biết đọc thôi cũng đều đã biết, đã hiểu. Đó là sự đồng điệu đầu tiên.

Mourinho (trái) và Ronaldo.
Sự đồng điệu thứ hai đó là, dù là những người giỏi nhất thế giới, họ vẫn phải chịu sự cạnh tranh từ những người giỏi nhất khác, bị áp lực về chuyện đó, và những người ghét họ luôn cho rằng họ dở hơn những người mà họ đang cạnh tranh, dù họ là người nổi lên trước tiên. Cái ngày mà Mourinho bước ra vũ đài của ánh sáng như là một HLV tài năng của tương lai, Pep Guardiola vẫn đang miệt mài với nghiệp quần đùi áo số những năm cuối của sự nghiệp. Khi Mourinho dựng lên triều đại huy hoàng ở Chelsea và… bị đẩy đi, Guarudiola mới bắt đầu lò dò những bước đi đầu tiên trên con đường làm HLV. Thế rồi, bằng nhiều lý do, ông được xưng tụng là HLV số 1 thế giới, rằng Mourinho có xách dép chạy theo Pep hoài vẫn không thể đuổi kịp. Với rất nhiều dư luận, Pep mới là HLV tài năng, không phải Mourinho.
Ronaldo cũng vậy, khi anh giành Quả bóng vàng hồi năm 2008, Messi vẫn còn là chiếc bóng của Ronaldinho ở Barcelona và chỉ được cơ cấu là cầu thủ số 1 ở những mùa sau. Nhưng khi Ronaldo đến với La Liga, đến với Real Madrid, đột nhiên anh trở thành người chạy theo đuôi Messi, người khát khao cạnh tranh với Messi. Dưới con mắt của nhiều người, Ronaldo giống như là một cầu thủ đàn em cả đời không thể sánh bằng Messi dù thực chất ai nổi trước và giành thành công trước là điều mà cả thế giới đều biết.
Từ đó, dẫn đến sự đồng điệu thứ 3. Vì lý do nào mà cả Mourinho lẫn Ronaldo trở thành “những kẻ đi trước về sau”, trở thành những người xếp hạng 2 suốt ngày phải chạy theo sự thành công của những người hạng nhất? Đó là sự ghét bỏ của dư luận dành tặng cho cả 2 con người này. Với thế giới, Mourinho là một con người ngạo mạn, đanh đá như đàn bà và có thói quen đổ thừa. Với thế giới, Ronaldo là một con người tật nhiều hơn tài, ham chưng diện hơn ham đá banh, ham vuốt keo lên tóc hơn ham hỗ trợ đồng đội, điệu đàng như phụ nữ trong một môn chơi luôn được vây quanh bởi những gã đàn ông. Vì sự ghét bỏ, người ta sẵn sàng phủ nhận những tài năng, những thành công mà cả Mourinho lẫn Ronaldo sở hữu và giành được. Vì sự ghét bỏ, những câu chuyện liên quan đến Mourinho và Ronaldo luôn bị dựng lên như là một câu chuyện xấu xa mà nhân vật chính đáng bị phán xét bởi… đạo đức xã hội, dù ở xã hội phương Tây, vẫn chỉ có tòa án và pháp luật mới có quyền phán xét những cá nhân. Xét trên một khía cạnh nào đó, cả 2 đều đang bị đối xử quá bất công.
Và sự đồng điệu thứ 4, đó là cả 2 đều đang bị ép đến đường cùng. Mourinho đang chịu trách nhiệm cho tình trạng khó khăn ở Chelsea dù chính các cầu thủ mới là người phải chịu trách nhiệm chính. Ronaldo cũng vậy, anh đang bị sức ép, chịu trách nhiệm vì màn trình diễn không mấy hay ho của cả anh lẫn Real, dù đó là hệ quả do sự áp dụng lối chơi không phù hợp của Rafael Benitez. Cả 2 đang được nhiều người tin rằng, họ không xứng đáng với màu áo mà họ đang đại diện trong mùa giải năm nay.
Đương nhiên, tin đồn sẽ chỉ là tin đồn, cho đến khi nào sự thật lên tiếng xác nhận. Có thể Mourinho sẽ chuyển sang Manchester United mùa sau, còn Ronaldo không đến với đất Pháp mà quay ngược trở về nước Anh. Có thể cả 2 sẽ không tái hợp tại Paris. Nhưng biết đâu đó, khi đi gần đến cuối đoạn đường, khi nếm trải quá nhiều cay đắng, cả 2 mới hiểu rằng, việc họ không ưa nhau không quan trọng bằng việc cả thế giới đang sẵn sàng chống lại cả 2 người bọn họ, và chỉ sát cánh cùng nhau, họ mới có thể tạo ra một thế lực chống lại cả thế giới. Họ hẳn cũng nhớ, sự kết hợp giữa họ hồi xưa đã khơi mào cho sự sụp đổ của uy quyền tiqui-taca và Barcelona…
NGUYỄN HUY VŨ
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018