Hình ảnh Jurgen Klopp bần thần ngôi trên tấm bảng quảng cáo ngoài đường biên để nhìn đội nhà bất lực trong việc tìm bàn thắng trước Hull ở vòng đầu vừa qua khiến nhiều người cảm thấy sốc. Klopp đương nhiên là không mất đi bầu nhiệt huyết của mình, nhưng rõ ràng, đã có sự mệt mỏi ở cái dáng vẻ chịu đựng ấy.

Jurgen Klopp bày tỏ nỗi thất vọng khi thất bại trước Hull City.
Trận đấu đó, về lý thuyết, Liverpool đá bằng đội hình mạnh nhất và đó chính là vấn đề: Đội hình đó đã kiệt sức và không thể thay thế.
Có 8 cầu thủ của Liverpool đá từ 20 trận tại giải ngoại hạng Anh. 3 vị trí còn lại, hoàn toàn không phải là do Klopp xoay vòng lực lượng mà vì hoàn cảnh bất đắc dĩ. Thứ nhất là Coutinho phải vắng mặt đến 6 trận do chấn thương, kế đến là bộ đôi Matip-Klavan thay nhau cũng vì chấn thương. Vị trí còn lại là thủ môn, thì ở trường hợp khác: Cả Karius lẫn Mignolet đều không tạo được sự chắc chắn như nhau.
Nói cách khác, Liverpool chỉ có 12-13 cầu thủ là đủ chất lượng đá đội hình chính, một con số quá khiêm tốn đối với một ứng cử viên vô địch. Đội bóng nào thì cũng luôn ưu tiên cho 11 cầu thủ hay nhất, thế nhưng nếu có một dự bị nào đó thể hiện được mình thì anh ta sẽ chiếm lấy vị trí ra sân. Nhưng ở Liverpool, điều đó không xảy ra. Klopp chỉ đổi người đá chính do hoàn cảnh chứ không phải vì chủ động. Ngay nhóm cầu thủ đá chính cũng đến 70% tiếp tục đá phần lớn tại cúp Liên đoàn, điều này triệt tiêu khả năng phát triển của tuyến dự bị. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua các trận đấu tại cúp FA, khi đội hình 2 của Liverpool khốn khổ trước Plymouth hay Wolwes, vốn dĩ là các đối thủ không cần dùng đến đội hình 1.
***
Klopp xây dựng sức mạnh của Liverpool trên hệ thống, vì thế mà họ vẫn đá không cần tiền đạo kể cả khi phải đổi chiến thuật trong quá trình thi đấu. Vì là hệ thống, chỉ cần thiếu 1-2 mắc xích quan trọng thì không thể vận hành. Điều tồi tệ ấy đã xảy ra vào tháng 1 vừa qua khi Mane và Coutinho vắng mặt. Firmino tự nhiên vô hại, Henderson và Milner không thể tạo ra sự nguy hiểm khi cái đinh ba bên trên không còn nguyên vẹn. Liverpool sụp đổ là một lẽ tất yếu.
Nhưng ngay khi có đủ những cầu thủ tốt nhất, một vấn đề khác lại xuất hiện: Tinh thần và thể lực. Hiệp hai trận đấu với Hull nếu diễn ra trong năm 2016 có lẽ sẽ khác, nhưng bất chấp những gì Klopp truyền đạt trong giờ nghỉ, Liverpool vẫn không thể nhấc nổi mình lên. Nói như Klopp là “không thức tỉnh”. Thể lực đã rời bỏ họ sau đợt trận khủng khiếp vừa qua, tinh thần cũng chẳng còn là lợi thế khi trước đó Chelsea đã thắng để duy trì khoảng cách và Liverpool thì mất quyền đá ở Cúp liên đoàn, FA Cup. Nếu đặt mình vào tâm trạng của những Coutinho, Firmino…thì đâu là khát khao để chơi thứ bóng đá máu lửa nhất?
Vậy mà, theo một bình luận đến từ diễn đàn của Hội CĐV Liverpool thì cái tai hại nhất của đội bóng chính là ở bàn thua quen thuộc đến từ sai sót của thủ thành Mignolet, người vẫn thường sai và tưởng đã bị Karius thay thế. Vị trí then chốt ấy không được cải thiện về chất lượng. Cũng tương tự như khu vực tấn công, 3 năm qua kể từ khi Suarez ra đi, vẫn không có tiền đạo đáng đồng tiền – bát gạo. Klopp đã dồn tâm trí vào hệ thống của ông và không hề sửa chữa những vấn đề mang tính cá nhân ở đội bóng. Sự hãnh tiến đã hại ông ta.
ĐĂNG LINH
Các tin, bài viết khác
-
Làm thế nào gỡ rối cho Man United: Mua Casemiro hay Aubameyang?
-
Van Dijk nói Darwin Nunez phải kiểm soát bản thân để tránh thẻ đỏ
-
Liverpool thiếu tiền đạo để đối đầu Man.United
-
Liverpool chia điểm bởi Crystal Palace, kém ngôi đầu 4 điểm
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ