Cứ mỗi lần HLV Calisto chuẩn bị gọi tập trung đội tuyển, người ta lại chờ đợi và hy vọng vào những cái tên mới, bởi ông vốn được coi là người đãi cát tìm vàng rất giỏi. Nhưng, ở thời điểm này, khi mà mùa bóng 2010 nhạt nhòa qua đi, người ta tin rằng sẽ chẳng có điều gì gọi là mới.
Nhập quốc tịch để làm gì?
![]() |
Nhiều ngoại binh nhập quốc tịch như Kesley Huỳnh tiếp tục không có mặt trong đội tuyển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Rõ ràng, với chuyện để hàng loạt CLB nhập quốc tịch cầu thủ tràn lan chỉ vì lợi ích của chính họ, VFF đã làm suy yếu đi rất nhiều khả năng phát triển của những cầu thủ nội “chính gốc”. Cứ nhìn thẳng vào các CLB sẽ thấy rõ, ở SHB Đà Nẵng chẳng ai có thể cạnh tranh với Rogerio Nguyễn ở vị trí tiền vệ, còn Kesley là “bất khả xâm phạm” ở Bình Dương, trong khi ở SLNA là Nguyễn Helio, hay Sakda ở Hoàng Anh Gia Lai… Thế nên, những Văn Tuấn, Quý Sửu, Anh Đức… đã không thể giữ được vị trí chính thức một cách dài hơi, dẫu rằng nếu ở những đội bóng khác, họ có thể sẽ trở thành trụ cột, như Quý Sửu từng là trụ cột của CS Đồng Tháp ở mùa giải 2009 là một ví dụ rất cụ thể.
Mọi thứ càng trở nên tệ hơn vì sau khi chính sách cho phép cầu thủ nhập quốc tịch tràn lan, VFF quyết định “đóng cửa” đội tuyển luôn với các cầu thủ đã trở thành người Việt Nam. Họ đẩy các cầu thủ nhập quốc tịch ra ngoài cuộc chơi như muốn “thủ tiêu” những hệ quả của sai lầm, thay vì chọn cách khắc phục bằng việc “gạn đục khơi trong”. Đừng hỏi Rogerio hay Kesley có khả năng cạnh tranh vị trí với các cầu thủ nội ở đội tuyển hay không, bởi chỉ cần nhìn vào khả năng đóng góp của họ ở CLB, nhìn vào tiền lương mà các CLB chấp nhận chi trả cho những cầu thủ này thì đủ hiểu, họ thật sự là những người có năng lực.
Câu hỏi nhập quốc tịch để làm gì, và cách nào để tận dụng nguồn lực từ những cầu thủ đã nhập tịch? Xem ra vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng từ VFF suốt một thời gian dài. Ở thời điểm đội tuyển tập trung lần này, mọi thứ có vẻ càng trở nên gay gắt hơn.
Cũ đền phát ngán
Và khi không thể dựa vào tiêu chí cứ tốt nhất là được lên tuyển, HLV Calisto dường như đã phải chấp nhận sự cũ kỹ từ những cái tên quen thuộc. Văn Quyến là một trường hợp cụ thể nhất. Khó có thể nói Văn Quyến đã trở lại là chính mình, càng không thể nói Văn Quyến đang ở tầm của một tuyển thủ khi cả một mùa bóng ở xứ Nghệ, Quyến phải loay hoay tìm vị trí chính thức cho mình với tất cả nỗ lực, nhưng kết quả là anh vẫn thường xuyên đóng vai dự bị. Ấy vậy, nhưng Quyến hơn các cầu thủ khác ở chỗ đã... từng là tuyển thủ, và khi tất cả những tiền đạo tốt nhất đã được triệu tập như Việt Thắng, Quang Hải, Đức Dương hay dưới cơ một tí là Sỹ Mạnh, nhưng chưa đủ số, nên chả còn cách nào khác cái tên Văn Quyến được điền vào.
Cùng với Văn Quyến, Huy Hoàng ở Nghệ An, Xuân Thành ở Hà Nội ACB hay Chí Công ở Bình Dương đều được coi là cũ cả rồi. Xuân Thành từng là tiền vệ nổi bật và có tên ở các danh sách dự tuyển cho đến khi dính vào việc sử dụng và tàng trữ chất kích thích. Huy Hoàng năm lần bảy lượt từ chối lên tuyển, và Chí Công chỉ là cái bóng mờ khi đặt lên bàn cân để so với Minh Đức, Như Thành, thậm chí là Đình Luật. Thế nhưng, họ lại là nhân tố chủ chốt ở cấp độ CLB của mình thì chuyện đội tuyển đành dùng người cũ bỗng hóa thành đương nhiên.
Chính việc không có gì đột biến, thậm chí hình hài đội tuyển ngày một già nua hơn, khiến cho niềm tin vào việc bảo vệ được chiếc cúp vô địch AFF Cup trở nên lung lay. Điều này không hề mới và nó đã được dự báo trước, khi người ta đã nhắc đến ngay ở thời điểm đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở năm 2008 bằng một đội hình đã có những cái tên “luống tuổi”.
Khi sự cũ kỹ lên ngôi, đó cũng là lúc người ta cần phải nhìn lại, phải chăng bóng đá Việt Nam đang tuột dốc từ sự xuống cấp của giải đấu quốc nội, hay HLV Calisto đã bắt đầu cạn năng lượng sáng tạo?!
TẤT ĐẠT
Các tin, bài viết khác
-
Hanoi FC cho CLB Công an nhân dân mượn ‘sao’ U23 Việt Nam đá giải hạng Nhất
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
U20 Việt Nam thua U20 Nhật Bản 0-5
-
Festival bóng đá cựu cầu thủ 3 miền
-
Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon
-
Giải bóng đá vô địch S11 Bình Dương mở rộng lần 2 - Tranh Cúp Luxcom: BTC dành 600 triệu đồng làm từ thiện, 500 triệu đồng giải thưởng
-
20 đội bóng dự vòng chung kết giải bóng đá VSports U18 toàn quốc năm 2022
-
V-League 2022: Thanh Hóa ‘sống khỏe’ nhờ phòng ngự đẹp
-
Trọng tài Ngô Duy Lân không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 13