Stoke – Man.City 1-4: Thắng thôi chưa đủ

ĐĂNG  LINH

Có một tay bút người Anh bình luận rằng: Vẫn chưa thấy bóng dáng của Barcelona, cũng không thấy chất của Bayern Munich, nhưng tạm thời thì Man.City vẫn là… Man.City. Tức là họ vẫn mạnh đủ để thắng Stoke nhưng dấu ấn của Pep thì nhạt nhòa.

Người ta có thể lấy ví dụ rất cụ thể, từ vị trí của thủ thành Caballero, người được cho là phù hợp với lối chơi của Pep hơn là Joe Hart vốn chuẩn bị phải rời sân Etihad. Theo đúng triết lý của Pep, bóng từ chân Caballero phát động tấn công nhiều hơn nhưng khổ nổi trong 36 đường chuyền từ thủ môn này thì chỉ có tỷ lệ chính xác là 58,3%. Nghĩa là việc vận hành cách chơi của Pep chưa được cầu thủ Man.City nắm bắt.
Chính vì thế, Man.City hôm qua giống chính họ hơn là một đội bóng của Pep. Đó vẫn là một Man xanh tấn công nhiều, giữ bóng lâu nhưng không quá nguy hiểm.

Sergio Aguero tiếp tục tỏa sáng với 6 bàn thắng chỉ sau 3 trận.

Thống kê cho thấy Man xanh chỉ có 12 cú sút cầu môn và phân nửa là đi đúng hướng. Đây là số lượng cú sút thuộc dạng kém nhất của đội bóng có lối đá tấn công hoa mỹ nhất giải ngoại hạng. Kế tiếp, hàng thủ của Man.City vẫn vậy, dễ bị đẩy vào thế cuống cuồng khi đối phương xộc thẳng bóng vào trung lộ. Nhiều lần, John Stone phải lao ra biên truy cản đối phương còn Ortamendi thì có ít nhất 2 pha bóng đứng sai vị trí. Kế tiếp, Man.City rốt cục cũng chỉ giải quyết tốt trận đấu sau khi Iheanacho xuất hiện trên sân trong vai trò dự bị. Tiền đạo trẻ này vào thay Aguero, sau đó có đường chuyền cho Notilo nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 86, kết thúc những nỗ lực lật ngược thế cở của Stoke.

Tóm lại, không thấy bóng dáng nào của Pep trong chiến thắng đậm trên sân Britania. Ngay cả tỷ lệ kiểm soát bóng "thần thánh" cũng chẳng đạt được: Man xanh chỉ có 53% thời gian giữ bóng.

***
“Đây là một nỗi đau của chúng tôi”, Mark Hughes của Stoke thất vọng sau trận đấu: “Chúng tôi đã chơi tốt và tìm ra nhiều cơ hội thắng trận. Tuy nhiên, bàn thua thứ 2 là lỗi hàng thủ, còn bàn thua thứ 3 và thứ 4 là ở những thời điểm không như ý. Chúng tôi bị tổn thương vì đã thua trong một trận đấu rất tốt của mình”.

Thực tế thì Stoke xứng đáng có 1  điểm trong trận đấu này. Họ đã khiến Man.City không thể lên bóng ở suốt hiệp 2. Sau khi có bàn gỡ 1-2 từ chấm phạt đền ở phút 49, Stoke chơi tự tin, làm chủ được không gian, phá nát lối chuyền bóng ngắn của Man.City. Nếu trong hiệp 1, Sterling còn có các pha đi bóng, sút bóng như thời còn đá cho Liverpool thì sang hiệp 2, cầu thủ này chỉ còn là cái bóng trước khả năng áp sát của các cầu thủ chủ nhà. Điều mà Stoke không làm được là ghi bàn, khi họ chơi trận này không có nhạc trưởng Shaqiri.

Phía ngược lại, Pep Guardiola hài lòng ra mặt sau trận đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng các cầu thủ đang tiến bộ, hàng thủ chơi tốt và mọi vị trí đều tuyệt hảo. Tuy nhiên, với nhiều người, có lẽ Pep đã quên mất những gì diễn ra trong hiệp 2…

ĐĂNG  LINH


Pep cũng ngạc nhiên

HLV Pep Guardiola (ảnh) thừa nhận ông khá bất ngờ về màn trình diễn tốt của Man.City trong giai đoạn khởi đầu mùa giải, toàn thắng cả 3 trận ở mọi giải đấu và ghi đến 11 bàn.


Sau khởi đầu Premier League với chiến thắng 2-1 trước Sunderland trên sân nhà, Man.City đã thắng lớn liên tiếp 2 trận trên sân khách: 5-0 tại lượt đi vòng play-off Champions League tại Steaua Bucharest và tiếp đó là 4-1 tại Stoke City. Pep nhấn mạnh: “Chưa thể nói gì nhiều về những bàn thắng hoặc về việc chúng tôi có thể giành được gì ở mùa này nhưng với việc chỉ trong một thời gian ngắn làm việc cùng nhau, Man.City trình diễn lối chơi rất thông minh đã khiến tôi hài lòng và có đôi chút bất ngờ. Chiến thắng hôm nay trước Stoke City, một đối thủ khó chịu ở Premier League, thật sự khiến tôi hạnh phúc”.

Pep đánh giá thêm: “Điều kiện thi đấu hôm nay thật sự không tốt, gió rất mạnh và mặt sân khá cứng. Chúng tôi biết rằng không thể đến đây để kiểm soát mọi thứ trong cả 90 phút, chúng tôi rõ ràng cũng đã trải qua những thời điểm khó khăn sau khi bị gỡ lại 1 bàn. Nhưng cũng từ đó, tôi nhận thấy tinh thần tuyệt vời từ các cầu thủ của mình, họ thi đấu thật sự gắn kết và đầy khát khao. Với tôi, đó luôn là những bước đầu tiên để hy vọng vào những điều sẽ cải thiện trong tương lai. Tôi đang nhận thấy mọi thứ đang tốt dần hơn!”.

S.NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục