Morata nổ sung ngay từ phút thứ 2, khi phá bẫy việt vị để băng xuống đón đường chuyền của Cesar Azpilicueta và ghi bàn. Pedro nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 30 khi tận dụng tốt đường chuyền về sai lầm của Darren Fletcher, trước khi “nhường” sàn diễn lại cho đồng hương người Tây Ban Nha. Phút 78, Morata có pha dốc bóng tốc độ gần vạch giữa sân trước khi lần thứ 2 sút bóng qua người thủ thành Jack Butland ghi bàn. Phút 82, “cuộc chơi của người Tây Ban Nha” được hoàn tất, Cesc Fabregas bấm bóng qua hàng hậu vệ để Azpilicueta dùng ngực đẩy bóng để Morata thực hiện cú đệm cận thành ấn định chiến thắng 4-0.
Với thắng trận thứ 4 trong 5 vòng đấu bất bại, Chelsea đã giành lại vị trí thứ 3 từ tay Tottenham, đội nhờ cú đúp của Harry Kane đã giành chiến thắng 3-2 tại West Ham ở trận đấu sớm nhất ngày thứ bảy. Ở các trận đấu còn lại, Everton tiếp tục “nương nhờ” sự tỏa sáng của Baye Oumar Niasse, khi cú đúp của chân sút này giúp họ người dòng đánh bại Bournemouth 2-1 và cũng là ghi chiến thắng thứ 2 mùa này. Watford tiếp tục cho thấy họ là một hiện tượng thú vị khi giành chiến thắng 2-1 tại Swansea, trận thắng thứ 3 của mùa giải giúp đội bóng này vươn lên vị trí thứ 5. Burnley tiếp đó Huddersfield Town là trận đấu duy nhất không có bàn thắng nào được ghi.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Suýt thua trên sân nhà, Chelsea vẫn trở lại tốp 4
-
Ed Woodward từ chức ở Man.United
-
Tất cả CLB Anh rút lui khỏi European Super League
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Nếu khai trừ Big 6, ai sẽ vô địch Premier League? West Ham bứt xa ở ngôi đầu bảng
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”
-
Liverpool là “nạn nhân” đầu tiên sau ly khai
-
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023
-
Super League: Sir Alex lo lắng, Giáo sư Wenger cảnh báo âm mưu làm suy yếu Premier League