Xứ Asturias đã không thể cản bước chân nhà ĐKVĐ Barca. Dù không có đội hình mạnh nhất, Barca của Luis Enrique vẫn thể hiện đẳng cấp để vượt qua Sporting Gijon với tỉ số 5-0.
Không chỉ mất Lionel Messi vì chấn thương, HLV Luis Enrique quyết định cho một số trụ cột nghỉ ngơi khi đến sân El Molinon. Theo đó, trong lần trở lại mái nhà xưa, Enrique đã cất Iniesta, Rakitic, Jordi Alba và Mascherano trên băng ghế dự bị nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Gladbach ở Champions League.
Đội hình với nhiều thay đổi của Barca đã khởi đầu trận đấu khá chậm. Lối đá rắn và áp sát của Gijon cũng khiến Barca gặp khó khăn khi triển khai tấn công. Ngoại trừ cú sút phạt trực tiếp không thành công của Neymar, Barca không thể tiếp cận khung thành Sporting Gijon trong một nửa thời gian của hiệp 1. Barca đã không có một người làm bóng đúng nghĩa.
Dù vậy, khi thế trận đang cân bằng, thì đẳng cấp được Barca phát huy. Phút 29, Arda Turan tung đường chuyền tinh tế từ giữa sân loại bỏ hàng thủ Gijon, để Luis Suarez thoát xuống vượt qua thủ môn Pichu và ghi bàn. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Rafinha lập công, với pha bay người đánh đầu cận thành từ pha căng ngang của Sergi Roberto.

Sergi Roberto và Rafinha ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Barca
Barca không mấy vội vàng khi bước vào hiệp 2, với lợi thế dẫn trước 2 bàn. Ngoài việc thi đấu cầm chừng, HLV Luis Enrique còn tự tin thực hiện những điều chỉnh để dưỡng sức cho trụ cột. Busquets và Luis Suarez là những người lần lượt được cho ra nghỉ.
Với phần đông các cầu thủ không thuộc đội hình chính, Barca vẫn vượt trội so với Gijon. Bước ngoặt đã đến vào nửa cuối trận đấu khi Lora nhận thẻ vàng thứ 2, và Gijon chỉ còn đá với 10 người. Chỉ trong vòng 7 phút (từ 81 đến 88), Barca ghi liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới Gijon. Neymar ghi cú đúp, trong khi Arda Turan góp bàn còn lại.
2 trong 3 bàn thắng cuối trận có dấu ấn của Sergi Roberto. Đây là một trận đấu mà Sergi có màn trình diễn hết sức ấn tượng. Neymar còn có 1 pha dứt điểm trúng cột dọc rất đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick. Dù sao, Neymar và các đồng đội đã có sự chuẩn bị lý tưởng cho cuộc chiến với Gladbach giữa tuần sau.
Kim Ngọc
Các tin, bài viết khác
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Super League sẽ khiến Erling Haaland khó chuyển nhượng
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”
-
Chính phủ Tây Ban Nha phản đối European Super League
-
Liverpool là “nạn nhân” đầu tiên sau ly khai
-
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023
-
Super League: Real Madrid, Chelsea, City, Arsenal & Man Utd vẫn được phép chơi ở bán kết Champions League và Europa League
-
Super League: Sir Alex lo lắng, Giáo sư Wenger cảnh báo âm mưu làm suy yếu Premier League
-
Phản ứng giận dữ của người hâm mộ khi biết Big 6 tham gia giải ly khai Super League
-
FIFA, UEFA dọa trừng phạt Man United, Real Madrid cùng nhóm 12 CLB tham gia giải Super League