Cùng với Trần Thị Thanh Thúy của đội VTV Bình Điền Long An, chủ công 18 tuổi Đinh Thị Thúy đang “làm mưa, làm gió” ở Cúp VTV Bình Điền lần thứ 10. Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình nóng lên mỗi khi họ xuất hiện, vì kéo theo đó là một khát vọng vươn lên mãnh liệt của tuổi trẻ…
Đôi người vẫn còn chê Trần Thị Thanh Thúy ra tay hơi chậm, chuyền 1 chưa vững, xử lý bóng trên lưới chưa đạt đến độ “sát thủ” như đàn chị Bùi Thị Huệ thuở nào. Nhưng rõ ràng, Thanh Thúy đã tiến bộ hơn nhiều so với những gì cô chủ công 18 tuổi này thể hiện ở mùa giải trước. Nếu sức công của Thúy không mạnh, nếu cô không vững tâm khi giải quyết những quả bóng ở thời điểm quan trọng, VTV Bình Điền Long An có thể đã gặp vô vàn khó khăn trong trận đấu với Tuyển trẻ Thái Lan vốn chơi rất hăng hái.

Chủ công 18 tuổi Đinh Thị Thúy (phải) khiến các tay chắn choáng ngợp vì những pha xử lý trên lưới khéo léo.
VTV Bình Điền Long An lấy vé vào bán kết, công thuộc về cả tập thể, của đội trưởng Ngọc Hoa, của cây chuyền 2 Ánh Nguyệt, mũi phụ công Tuyết Hoa, libero Kim Liên… nhưng công bằng mà nói, Thúy xứng đáng trở thành chỗ dựa của đội bóng Long An trong tương lai gần, sau thời của Ngọc Hoa. Chính HLV Nguyễn Quốc Vũ phải thừa nhận cô học trò của mình đã trưởng thành hơn nhiều so với trước.
Chuyến xuất ngoại chơi bóng ở giải vô địch Thái Lan trong màu áo đội Bangkok Glass vừa rồi giúp cô vỡ ra nhiều điều. Thúy kể đấy là cuộc trải nghiệm thú vị cùng đàn chị Ngọc Hoa ở xứ sở mà phong cách tập luyện hay thi đấu của người Thái luôn rất chuyên nghiệp. Chủ công cao nhất Việt Nam bày tỏ: “Tôi cảm thấy tự tin hơn sau một thời gian ngắn chơi bóng tại Thái Lan. Đấy là trải nghiệm quý giá và giúp tôi tích lũy thêm những kinh nghiệm cho sự nghiệp của mình”.
Thúy chơi nổi bật trong đội hình VTV Bình Điền Long An, giúp họ vượt qua vòng đấu bảng để tiến vào bán kết sau 2 trận thắng trước Đội tuyển Malaysia và Tuyển trẻ Thái Lan. Những cú tấn công tầm cao sấm sét của Thúy như muốn xé tan hàng chắn của đối phương, tạo đà tâm lý cho các đồng đội xung quanh.
Chủ công 18 tuổi (cao 1m90) thậm chí được ví như “báu vật” xưa nay hiếm của bóng chuyền nữ Việt Nam. Những bước tiến của Thanh Thúy gắn liền với sự chuyển mình của đội bóng Long An, trong đó có sự dìu dắt của các đàn chị Ngọc Hoa, Bích Trâm, Ánh Nguyệt… và tất nhiên nếu những người thầy như ông Nguyễn Quốc Vũ, Nguyễn Văn Hải hay khi còn chơi ở đội trẻ do HLV Aphisak (hiện là HLV trưởng của CLB Bangkok Glass), cô khó mà thăng tiến như hôm nay.

Với chiều cao 1m90 thì Thanh Thúy (phải) được ví như “báu vật” xưa nay hiếm của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Đánh chính ở VTV Bình Điền Long An, Thanh Thúy cũng luôn có suất thường trực ở ĐTQG và giới làm bóng chuyền Việt Nam đặt trọn vẹn niềm tin vào cô và kỳ vọng Thúy sẽ mau chóng sắm vai chủ lực, giúp bóng chuyền nữ tiến xa ở đấu trường quốc tế.
Cùng lứa với Thanh Thúy còn có Đinh Thị Thúy ở đội Ngân hàng Công thương. Chủ công 18 tuổi này mới nổi lên ở vài giải gần đây và thường ghi dấu ấn trong những lần tập trung với Đội tuyển trẻ quốc gia. Đinh Thúy trình làng thực sự tại Cúp VTV Bình Điền lần 10 năm nay, bắt đầu khiến các tay chắn choáng ngợp vì những pha xử lý trên lưới khéo léo, đôi khi nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc và đôi khi mãnh liệt như một cơn lốc muốn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của mình.
Thanh Thúy và Đinh Thúy, rất gần thôi, sẽ trở thành chỗ dựa của đội tuyển nữ Việt Nam.
THANH LÂM
Ảnh: Dũng Phương
Các tin, bài viết khác
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Ba cơ thủ Việt Nam đại thắng ngày ra quân giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Khabib sẽ quay trở lại, nhưng để xem trận McGregor vs Poirier, chuyện khác tính sau!
-
Trào lưu chạy bộ trong cộng đồng
-
Poirier vs. McGregor II: “Viên kim cương” muốn cả anh, cả “Gã điên Ailen” đều phải đổ máu
-
Arslanbek Makhmudov: Sự trỗi dậy của một sư tử từ Nga khác trong làng quyền hạng nặng
-
Mỹ nhân Sofia Kenin: Sẵn sàng thọ giáo Novak Djokovic cách bảo vệ danh hiệu Australian Open
-
Canelo Alvarez: Thượng đài 3, 4 lần trong năm 2021, quyết “nhất thống giang hồ” hạng siêu trung
-
“Tia chớp” Ryan Garcia: Đấm gục Campbell bằng “tuyệt chiêu” body-shot của Canelo, thắng trận KO đầu tiên năm 2021