“SLNA cố hết sức nhưng phải tính toán”, HLV Nguyễn Hữu Thắng thận trọng trong cuộc họp báo. Sự lưỡng lự của đội bóng xứ Nghệ trước ngưỡng cửa tứ kết AFC Cup 2011 khiến người ta thầm hiểu: hình như SLNA đang phó mặc số phận cho dòng đời xô đẩy.
Có những lý do để SLNA phải toan tính: V-League đang trong giai đoạn nước rút, còn SLNA tổn hao khá nhiều lực lượng trước cuộc chạm trán với Persipura Jayapura. Chấn thương của Kavin, Văn Bình và án treo giò của Công Mạnh, Như Thuật, Hoàng Thịnh khiến đội chủ nhà mất 5 vị trí chủ chốt, thường ra sân ở AFC Cup.
Điều quan ngại nhất, sau chấn thương của chân sút chủ lực Kavin, HLV Nguyễn Hữu Thắng không muốn chịu tổn thất thêm nữa, nhất là ở sân chơi mà SLNA đã dấu hiệu nản ngay ở vòng bảng. Cần nhớ, SLNA càng thêm cay mũi vì gánh nặng AFC Cup khi họ bị Ban kỷ luật của AFC phạt 1.500 USD vì sự cố nhỏ trong cuộc tiếp đón V.B (Maldives) ở lượt cuối vòng đấu bảng.
![]() |
Trận đấu chiều nay tùy thuộc vào cách tính toán của HLV Nguyễn Hữu Thắng - nỗ lực đi tiếp ở AFC Cup hay dồn sức cho V-League? Ảnh: Hoàng Hùng |
Bỏ thì thương, vương thì tội! Nhưng sự lưỡng lự của SLNA nằm ở chỗ, họ chịu sức ép lớn từ khí thế hừng hực của CĐV xứ Nghệ. Trong thâm tâm, thầy trò Hữu Thắng đã muốn buông súng ở AFC Cup, nhằm dồn sức cho V-League. Có điều, đá kiểu hời hợt ở sân Vinh thời điểm này là không thể, vì như vậy là có tội với CĐV xứ Nghệ. Thêm vào đó, đội khách cũng không có được trạng thái tốt nhất, bởi mãi 4 giờ sáng 24-5, đại diện Indonesia mới đến được thành Vinh sau hành trình gần 1 ngày di chuyển.
Trên thực tế, dù Persipura Jayapura đang dẫn đầu giải vô địch Indonesia nhưng đánh bại đối thủ này cũng không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với thầy trò Nguyễn Hữu Thắng. Chính HLV Tiago thừa nhận, ngoại trừ 3 ngoại binh, Persipura Jayapura không có tuyển thủ Indonesia nào trong đội hình, do vậy, đội bóng của ông chấp nhận ở thế cửa dưới so với SLNA.
Đá hay buông? Nếu thắng, SLNA sẽ bám sát thành tích của SHB.Đà Nẵng, nhưng vẫn thua B.Bình Dương (vào bán kết AFC Cup 2008). Vấn đề là trận bán kết ấy chỉ diễn ra khi V-League đã hạ màn, vì vậy, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những mục tiêu của SLNA ở V-League. Vậy cho nên, nếu thầy trò Hữu Thắng vượt qua sự lưỡng lự, đá đúng sức thì Persipura Jayapura cũng chưa phải là đối thủ đủ sức ngăn đà thăng tiến của SLNA.
Dự đoán: SLNA thắng 2-1
Gia Minh
Các tin, bài viết khác
-
Trọng tài mắc sai lầm vì không thổi phạt đền cho HAGL
-
Từ chối lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia, chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ ra sân đấu tập với đội tuyển nữ Australia
-
VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu
-
Khiêu vũ thể thao tìm thêm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Nhiều tay vợt trẻ chơi nổi bật tại Giải cầu lông thanh thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Lý Hoàng Nam tự phá kỷ lục tiến sát tốp 300 quần vợt thế giới
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane