* Sân Vinh, VTV2 trực tiếp (16 giờ)
Bỗng nhiên bị “Trời đày”, Navibank Sài Gòn phải đi đường vòng mới đến được thành Vinh. Khả năng “đi khó, về khó” của thầy trò Phạm Công Lộc trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2011 càng thêm lớn, bởi chủ nhà SLNA đang hừng hực khí thế muốn phục hận. Trọng Hoàng (9) và SLNA được đánh giá cao hơn hẳn Navibank.SG. Ảnh: Dũng Phương
Sức nhàn đấu sức mỏi
Tốn sức di chuyển, Navibank.SG mới đến được thành Vinh và chỉ có buổi tập duy nhất làm quen mặt sân. Hành trình ấy khiến thầy trò Phạm Công Lộc bị vắt sức trông thấy. Ngược lại, SLNA cứ rảnh chân chờ đối thủ ở sào huyệt, đặc biệt là trong tâm thế hừng hực muốn ôm cúp.
Vấn đề của đội bóng đất Sài thành không đơn thuần là thể lực và hành trình di chuyển vất vả. Quá nhiều dấu hiệu bất ổn trong nội bộ Navibank.SG, từ rắc rối trong việc thanh lý hợp đồng với Endene hay dấu hiệu rạn nứt quan hệ của HLV Phạm Công Lộc với học trò. Điều đó khiến nhà ĐKVĐ Cúp Quốc gia hành quân đến xứ Nghệ trong tâm trạng bất an trông thấy.
Ở khía cạnh chuyên môn, cú chạy đà tại Navibank Cup của đội bóng Sài thành không tệ, nhưng nó cũng có nhiều bất ổn. Khó nhất là việc Quang Hải, Long Giang phải ở lại TPHCM vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Tài Em là không cao. Navibank.SG cũng chỉ có đúng 3 ngoại binh để sử dụng.
Đội khách gặp vấn đề thì SLNA lại ổn định, dù chuỗi chuẩn bị cho mùa 2012, đội bóng xứ Nghệ không tỏ ra ầm ĩ. Mối lo về chất ngoại đã được cất đi sau khi HLV Hữu Thắng chọn được những ngoại binh ưng ý. Việc Ansah, Kavin… chia tay không còn là vấn đề lớn, bởi SLNA đã có Glen Cornell hay Hector Hughtun thế vai. Đặc biệt, Dieng Abass đã chứng minh, chân sút người Senegal này hỏa lực cực mạnh với 4 bàn thắng ở Vietbank Cup 2011 tại Gia Lai mới đây.
![]() |
N.SG (phải) đang có dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ, có toàn tâm toàn ý cho trận Siêu cúp không nhỉ? Ảnh: Hoàng Hùng |
Thanh toán nợ nần
Đối với SLNA, áp lực lớn nhất của thầy trò Hữu Thắng chính là… sức ép khán đài. Kịch bản ăn mừng chẳng kém gì lần SLNA giành cúp vô địch V-League 2011 đã được người xứ Nghệ soạn sẵn. Thế cho nên, đấy chính là thách thức mà đội chủ sân Vinh phải đối mặt, nhất là khi họ đứng cửa trên.
Thực tế, trận thua Navibank.SG ở chung kết Cúp Quốc gia 2011 được ví như… tai nạn, bởi thời điểm ấy, thầy trò Hữu Thắng vừa “no xôi, chán chè” với danh hiệu vô địch V-League. Lịch sử đối đầu đứng về SLNA, bởi 2 trận chạm trán tại V-League 2011, đội bóng xứ Nghệ đều đánh bại đại diện Sài thành, bất kể đá ở sân Vinh hay Thống Nhất. Chỗ dựa ấy càng thêm vững, bởi trên sân Vinh chiều nay, SLNA nhập cuộc với tư thế khác, không còn vẻ khinh suất như lúc chấp nhận “nhường” Cúp Quốc gia cho đối thủ. Vả lại, SLNA còn đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với lần thứ 4 giành Siêu cúp Quốc gia.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mọi thứ nằm trong tay SLNA, nhưng thành hay bại thì người xứ Nghệ phải chứng minh bằng thực tế. Năm ngoái, SLNA tưởng chừng đã có chiếc Siêu cúp thứ 4 nhưng lại rớt đài vì thua ngược Hà Nội T&T. Đấy là bài học lớn cho đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt là trong thời điểm, họ còn phải chứng minh vai vế “cửa trên” thật sự đối với đại diện Sài thành. SLNA có áp lực vừa đá hay, đá đẹp và hiệu quả, còn Navibank.SG gần như chắc chắn sẽ giăng cái bẫy phòng ngự-phản công để nhử chủ nhà vào thế.
Dễ mà… không dễ cho SLNA. Nhưng người xứ Nghệ vẫn tin, họ có cách để khuất phục Navibank.SG.
Dự đoán: SLNA thắng 3-1
| |
Ngọc Linh
Các tin, bài viết khác
-
CLB Viettel – Hougang United: Tranh chấp ngôi đầu (17g, ngày 30-6, VTV6 THTT)
-
U19 Việt Nam mất gần 1 ngày di chuyển sang Indonesia tham dự giải Đông Nam Á
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đến Orleans, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Pháp
-
Bước chân nhỏ, hành trình lớn
-
Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2