Lẽ ra SLNA đã có thể thua đậm hơn nếu các chân sút của HAGL tận dụng tốt cơ hội trong một ngày mà hàng phòng thủ của SLNA chơi như “thảm họa”. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy, SLNA đang suy yếu đi rất nhiều và họ phải tìm cách chặn đứng sự sa sút ấy càng nhanh càng tốt.
Trận đấu tại Pleiku diễn ra chỉ một chiều, một kịch bản thật khó tin bởi SLNA từ trước đến nay vẫn là đội bóng được xem “khó nhằn” đối với HAGL. Ngay trong hiệp một, tỷ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà và trận đấu dường như được định đoạt.
Cả 3 bàn thua, toàn bộ những vị trí trong hàng phòng thủ đội khách đều có lỗi. Sang đến hiệp 2, khi buộc phải dâng cao để tìm bàn gỡ, những lỗ hổng nơi phòng ngự còn “khủng khiếp” hơn khi chỉ cần một mình Timothy thôi mà HAGL đã có đến 4 cơ hội có thể ghi thêm bàn thắng.
Nói như vậy không phải đánh giá thấp chiến thắng của HAGL nhưng công bằng mà nói, khi SLNA không chơi thứ bóng đá quen thuộc của mình thì họ chỉ là một đội bóng hạng trung bình. Ngôi sao Lê Công Vinh không giúp được gì cho hàng tấn công, ngược lại sự chậm chạp của anh càng khiến cho những đường lên bóng của SLNA trở nên tủn mủn.
![]() |
Chỉ mình “bò mộng” Timothy (giữa) cũng khiến hàng thủ SLNA hoạt động khá vất vả và anh đã có 3 cơ hội ghi bàn thắng. Ảnh: Minh Trần |
Hàng công không gây được áp lực, lại thiếu hoàn toàn hệ thống đánh chặn giữa sân, đã thế các cầu thủ SLNA lại chơi không quyết liệt như chúng ta vẫn thường thấy. Một SLNA yếu ớt như vậy thì làm sao ngăn nổi sức của “bò mộng” Timothy và một HAGL đang khát chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này.
Tóm lại, đến trận đấu thứ 4 của mình, sau khi phải gặp 2 đối thủ mạnh (tại vòng 3 là Thanh Hóa), những điểm yếu của SLNA đã lộ ra và phần lớn, đến từ những khoảng trống mà các cầu thủ đã ra đi để lại. Sự có mặt của Lê Công Vinh không có tác dụng gì cả. Phải chăng, đã đến lúc SLNA phải trở về với kiểu “chém đinh, chặt sắt” của mình?
Ấn tượng lớn nhất của vòng đấu, hẳn nhiên là chiến thắng của Thanh Hóa trước B.Bình Dương để củng cố ngôi đầu bảng nhưng trận đấu tại Cẩm Phả cũng không kém phần thú vị. Than Quảng Ninh cho thấy họ không hề “ăn may” khi đánh bại The Vissai Ninh Bình hay cầm hòa B.Bình Dương ở các vòng trước.
Họ mở một thế trận đôi công với “cựu vương” ĐTLA và giành chiến thắng theo cách thuyết phục nhất. Đội bóng đất Mỏ phô diễn một thứ bóng đá có thể gọi là “hồn nhiên” cũng được mà bảo đó là “ngổ ngáo” cũng chẳng sai. Nhìn chung, Than Quảng Ninh đang mang dáng vẻ của một “chú ngựa ô” chứ không phải là một tân binh.
Trở lại với trận cầu tại Thanh Hóa. Sự chờ đợi ở B.Bình Dương đã không được đáp lại. Có một chút thay đổi về thái độ chơi bóng nhưng màu sắc trong lối chơi vẫn như cũ, nghĩa là rất “nhạt”. Nói như vậy là tiếc cho B.Bình Dương bởi đây là trận đấu mà nếu có sự đột biến trong vài thời điểm, họ đã có điểm rời sân Thanh Hóa bởi xét về diễn biến trận đấu, Thanh Hóa không chiếm ưu thế nhiều hơn.
Tất nhiên, vẫn còn thời gian cho ông Lê Thụy Hải và chúng ta đành phải chờ đợi vậy.
Đăng Linh
Các tin, bài viết khác
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31
-
Đội Olympic Việt Nam sẽ dự phòng cho U23 Việt Nam ở SEA Games 31
-
AMY CUP: 2 trận BK kịch tính phải đá 11m luân lưu, Xăng dầu Phước Hưng tái chiến Nghĩa Tình - Kim Ngân ở CK