Số phận của Chelsea dưới thời ông Avram Grant tiếp tục là chủ đề hấp dẫn rất được dư luận và giới chuyên môn chú ý. Chelsea sẽ tiếp Fulham trên sân nhà Stamford Bridge trong một trận derby thành Luân Đôn sẽ diễn ra vào tối nay.
Dù mới gặt hái được chiến thắng 4-0 trước Hull City ở vòng 3 Carling Cup (cúp Liên đoàn) hôm giữa tuần, Chelsea vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tay ở Premier League dưới thời huấn luyện viên “không bằng cấp” Grant.
![]() |
Niềm vui này sẽ quay trở lại với Chelsea. |
Chịu thất bại trước “người láng giềng” Fulham là một chuyện không thể có, cho dù ông Grant có kém cạnh ngài Jose Mourinho nhiều đến mức nào. Nên nhớ, lần cuối cùng Fulham giành chiến thắng tại giải vô địch Anh ngay trên sân Stamford Bridge đã là chuyện xa xưa của… 43 năm trước.
Chelsea – từ thời ông Mourinho – đang có có chuỗi 66 trận bất bại trên sân nhà ở đấu trường Premier League. Kể từ khi Arsenal đánh bại họ 2-1 ngày 21-2-2004, sự hiện diện của Mourinho đã biến Stamford Bridge thành một thành lũy không thể đổ sụp. Tuy nhiên, khi Mourinho đã ra đi, khi Chelsea đã trải qua chuỗi 3 trận không ghi được bàn thắng, có trời (chứ không phải Grant) mới biết rồi chuyện gì sẽ lại xảy ra.
Nhiều nguồn tin cho biết Didier Drogba sẽ vẫn tiếp tục vắng mặt (vì chấn thương đầu gối). Trong khi đó, Frank Lampard chưa chắc có thể ra sân. Hai cầu thủ này vốn là những học trò thân tín của ngài Mourinho. Vì thế, cái lý do không thể đá vì sức khỏe cũng chưa chắc đã là một lý do chính xác… Trong một diễn biến mới nhất, Drogba nói trên Tribalfootball rằng anh rất tức giận về chuyện Grant thay thế Mourinho và anh dự định sẽ chuyển đến chơi ở đội bóng nào mà Mourinho sẽ tiếp quản (?).
Một trận derby thành Luân Đôn khác sẽ là trận West Ham United tiếp “các pháo thủ trẻ” Arsenal trên sân nhà Upton Park. Arsenal hiện đang “bay cao” ở “đỉnh núi” Premier League với sự chói sáng tuyệt vời của Cesc Fabregas. Tuy nhiên, “đường dài mới biết ngựa hay”, đó là lý do các cầu thủ trẻ của Arsenal cần biết cách kềm chế cảm xúc, tránh để bộc phát quá độ khiến họ mất bình tĩnh.
Về phía West Ham, đây là đội bóng cuối cùng đánh bại ông Arsene Wenger và các học trò (tính chung ở tất cả các mặt trận) - khi họ giành chiến thắng trước Arsenal ngay tại Emirates hồi tháng tư rồi. Tuy vậy, tình hình giờ đây sẽ khác và West Ham không hề giấu giếm ý định chơi phòng thủ quyết liệt để hạn chế khả năng tấn công của Arsenal.
Trên sân nhà City, Man “xanh” của Sven Goran Eriksson (hiện xếp thứ 3 sau Arsenal và Chelsea) sẽ có một trận đấu đáng chú ý với “những chú chim chích chòe” Newcastle United. Hiện cả hai đang nằm trong tốp 5 đội dẫn đầu (Newcastle đang xếp thứ 5) nên đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn và ảnh hưởng đến thứ hạng các đội hàng đầu khác.
M.U – đến làm khách trên sân của Birmingham City - sẽ phải tìm cách lấy lại nhịp điệu chiến thắng sau thất bại muối mặt 0-2 trước Coventry City ở Carling Cup (dù đây chỉ là thất bại của một đội hình trẻ là chủ yếu). Họ cần phải nỗ lực rất nhiều vì hiệu suất ghi bàn của hàng công tưởng chừng rất mạnh lại không cao. Nhưng Carlos Tevez, sau khi ghi bàn đầu tiên cho M.U vào lưới Chelsea, sẽ rất tự tin và đó chính là niềm tin đã quay trở lại.
Các trận đấu khác: Wigan - Liverpool; Portsmouth - Reading; Sunderland - Blackburn Rovers; Derby County - Bolton.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Thái Sơn Nam thắng cách biệt trước Cao Bằng
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân
-
Anh Đức mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Ngoại binh “khủng” không khủng như kỳ vọng
-
Anh Tú chấn thương, khả năng vắng mặt ở những trận đấu tới
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2022 bổ sung thêm giải Hoa khôi
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona