![]() |
HLV Pim Verbeek mệt mỏi với phong độ trái ngược của tuyển Australia ở 2 giải đấu khác nhau. |
Ở vòng loại World Cup 2010, Australia dẫn đầu bảng A với 10 điểm và gần như chắc chắn tấm vé đầu tiên của khu vực châu Á đã nằm trong tay của thầy trò HLV Pim Verbeek. Sau 4 trận, hàng tấn công của Socceroos ghi được 6 bàn, trong khi hàng thủ chưa để lọt lưới bàn nào. Tất nhiên, họ là đội bóng được đánh giá cao nhất trong số các đội tuyển châu Á sẽ dự vòng chung kết World Cup 2010 ở Nam Phi vào năm tới.
Thế nhưng ở một giải đấu khác, cũng rất quan trọng như Asian Cup 2011, Australia lại chơi bết bát và có cảm giác như họ sẵn sàng buông xuôi nó, để tập trung cho vòng loại World Cup 2010. Hôm 5-3, Australia đấu trận thứ nhì ở bảng B ngay trên sân nhà Canberra và đối thủ chỉ là Kuwait, đội bóng thậm chí còn không lọt nổi vào vòng đấu bảng Asian Cup 2011. Australia thua 0-1 và đấy giống như một gáo nước lạnh mà họ nhận lấy từ hậu vệ Mesaed Alenzi, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 37.
![]() |
Vắng những ngôi sao trụ cột như Tim Cahill (trên), Australia yếu hẳn ở Asian Cup 2011. |
HLV người Hà Lan Verbeek sau trận thua ấy chấp nhận đánh giá cho rằng màn trình diễn của Socceroos quá kém và chỉ xứng đáng nhận điểm dưới trung bình trên góc độ chuyên môn. Nhưng ông cũng có một lý giải khác được nhiều nhà chuyên môn coi là hợp lý: “Chúng tôi thậm chí không có một cầu thủ xuất sắc nào đang chơi bóng ở châu Âu góp mặt trong đội hình. Các bạn thử nghĩ xem, một đội bóng vắng 2/3 đội hình chính thì không thua mới lạ”.
Ông Pim Verbeek trước trận đấu với Kuwait đã cho gọi Lucas Neill, Vicenzo Grella, Mark Bresciano, Tim Cahill… về nước thi đấu, tuy nhiên tất cả các ngôi sao kể trên quá bận bịu ở các CLB châu Âu nên không thể góp mặt. Thế nên, Australia thua trận cũng là điều dễ hiểu và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nước này không bày tỏ ý kiến chỉ trích ông thầy người Hà Lan về phong độ kém của ĐTQG ở vòng loại Asian Cup 2011.
Với họ, sân chơi châu Á cũng giống như một giải đấu quốc tế bình thường khác. Mục tiêu của Australia rõ ràng là tạo dấu ấn ở World Cup. Các ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu như đã kể trên không hề bỏ một trận đấu nào của Australia ở vòng loại World Cup 2010. Và như thế ông Verbeek buộc phải chấp nhận sự thật hiển nhiên sẽ thiếu vắng các vị trí trụ cột ở một giải đấu không thể quan trọng hơn World Cup.
Ở thế chẳng được “kén cá, chọn canh”, ông Verbeek lần đầu tiên triệu tập 2 gương mặt lạ hoắc như hậu vệ Daniel Mullen và tiền vệ Michael Zullo và tất nhiên khi họ không đáp ứng được sự kỳ vọng, ông cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên.
Thực ra, từ trận hòa 0-0 trên đất Indonesia của thầy trò ông Pim Verbeek, giới chuyên môn đã nhận ra đội bóng này không quá mặn mà với sân chơi châu Á, dù rằng mục tiêu của họ là tiến xa hơn vòng bán kết của Asian Cup 2007. Đội hình ra sân chỉ là những cầu thủ dự bị và đang chơi bóng trong nước.
Ông Verbeek hy vọng từ nay đến tháng 11, thời điểm Australia đá trận thứ 3 ở vòng loại Asian Cup 2011, các ngôi sao ở châu Âu sẽ góp mặt đầy đủ và khi ấy, họ mới bắt đầu chạy đua nước rút cùng Kuwait, Oman và cả Indonesia cho tấm vé vào vòng chung kết. “Thật đáng buồn là sau 2 trận, chúng tôi mới chỉ có được 1 điểm, xếp cuối bảng. Chúng tôi còn 8 tháng để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tiếp theo gặp đội đầu bảng Oman trên sân nhà. Khi ấy, sẽ không có chuyện thua hoặc hòa, vì nếu thế, cơ hội đi tiếp với Australia chẳng còn nhiều”, Verbeek cho biết.
Sự buông thả của Australia lại là cơ hội tốt cho các đội bóng tại bảng B vòng loại Asian Cup 2011 đua nhau kiếm điểm. Đội bị xếp vào diện “lót đường” như Indonesia cũng tìm được kết quả hòa trước Socceroos, nên chuyện Kuwait hay sắp tới đây là Oman rời Canberra với 1 chiến thắng âu cũng chẳng khiến nhiều người bất ngờ.
NGUYÊN KHANG (theo báo nước ngoài)
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu