Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa PSG và Real diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 7-3. Bề mặt, trận đấu được đáng chờ đợi khi đơn thuần sẽ định đoạt đội nào vào vòng tứ kết và ngược lại, nhưng ở góc độ khác là cả vấn đề về tương lai HLV 2 đội là Unai Emery và Zidane.
Thực vậy, với lần thất bại trước đó, mùa giải này như cơ hội cuối để Emery cứu vãn tình thế. Nhưng kết quả thua 3-1 ở lượt đi càng khiến cho khả năng này trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong bối cảnh vắng đi chân sút chủ lực Neymar trên hàng công.
Với Zidane cũng không khác. Ngay từ khi “con tàu” Real bắt đầu có sự chệch choạc, báo chí Tây Ban Nha đã đồn đoán Chủ tịch Florentino Perez tìm người thay thế chiến lược gia người Pháp. Điều này không lạ với “nhà độc tài” như Perez và có thể sẽ thành hiện thực nếu như Real trắng tay trước PSG. Tất nhiên, khả năng không cao khi Real đã tạo được khoảng cách khá an toàn với đại diện nước Pháp.
Nói đi cũng phải nói lại, cứ cho HLV Zidane giúp Real vượt qua PSG và tiến vào tứ kết. Nhưng rồi ở tứ kết, và nếu vào bán kết hay chung kết thì sao? Rất khó để nói trước, chỉ biết không có danh hiệu, chiếc ghế của Zidane khó lòng mà giữ vững.
Đặt giả thuyết Zidane không mang về được danh hiệu và bị sa thải, nhưng ngay cả khi như vậy, chiến lược gia người Pháp vẫn “đắt hàng”. Theo phân tích của tờ Marca, Zidane là nhà cầm quân kiểu mẫu mà Chủ tịch Al-Khelaifi của PSG khao khát. Ngoài tư duy chiến thuật phong phú, triết lý bóng đá Zidane định hình cho Real là những gì Chủ tịch Al-Khelaifi muốn có tại PSG.
Cốt yếu, Zidane 2 lần liên tiếp vô địch Champions League - điều Al-Khelaifi không thể tìm được tại Emery. Vì vậy, nếu cuối mùa này Zidane không còn tại vị ở sân Bernabeu, Al-Khelaifi sẽ tìm mọi cách để đưa chiến lược gia người Pháp về với sân Parc des Princes.
Chia sẻ trước truyền thông mới đây, Zidane cũng nói về trận đấu sắp tới với PSG: “Chúng tôi đã sẵn sàng 100%, và tất cả cầu thủ của tôi đều trong trạng thái xung trận bất cứ khi nào. Chúng tôi đã quen với bầu không khí áp lực và Real chỉ suy nghĩ về trận đấu này. Điều duy nhất là Real phải chơi tốt trong 90 phút, hoặc hơn. Real sẽ phải chịu đựng sức ép khủng khiếp và đó là tất cả những gì chúng tôi phải suy nghĩ.”
Các tin, bài viết khác
-
Hazard dứt cơn hạn bàn thắng, Benzema ghi cú đúp
-
Real thiếu 6 cầu thủ lẫn HLV Zidane
-
Luis Suarez là món quà Barcelona tặng Atletico để vô địch La Liga
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier