Sự cố xảy ra trong phút cộng thêm trận Nantes tiếp Paris Saint Germain rạng sáng nay: Trong pha phản công của đội khách PSG, các cầu thủ áo vàng của Nantes vội chạy về cản phá, trọng tài Tony Chapron di chuyển ở giữa sân thì vướng vào chân Diego Carlos té ngã. Tưởng rằng cầu thủ Nantes cố tình đẩy mình ngã, Tony Chapron đã xoay người đá vào chân “đối thủ” rồi rút thẻ vàng cảnh cáo Diego Carlos. Ông thậm chí biết rõ Diego Carlos đã lãnh thẻ vàng trước đó nên rút luôn thẻ đỏ để đuổi cầu thủ khỏi sân.
Tiền đạo Valentin Rongier của Nantes nói: “Tôi biết trọng tài rất khó, nhưng đôi lúc ông ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của cầu thủ chứ. Nếu cố tình “chơi” trọng tài, chúng tôi sẽ bị treo giò đến 10 trận”. Chủ tịch Waldemar Kita nói với tờ L'Equipe: “Chuyện thật mà như đùa, tôi nhận được 20 tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới nói với tôi rằng trọng tài này là một gã hề".

Thông báo này cũng nhấn mạnh: “Chapron, sau khi xem những hình ảnh, thấy rằng cú té của ông là do vô tình. Sau đó ông đã thông báo Ban Kỹ thuật của Trọng tài rằng ông đã chuẩn bị một báo cáo bổ sung sự cố này cho Ủy ban Kỷ luật LFP".
Các tin, bài viết khác
-
HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
AC Milan vô địch Serie A: Scudetto của đắng cay và hạnh phúc
-
AC Milan đoạt Scudetto sau 11 năm