Ngay sau trận thua nhục nhã trước UAE với tỷ số 0-5 để kết thúc vòng loại Asian Cup bằng… 5 trận thua, người phát ngôn của VFF đã “mạnh mẽ” lên tiếng cho rằng đội tuyển Việt Nam thua vì đối thủ quá mạnh, VFF đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho đội tuyển rồi! Trước đại hội VFF, tuyên bố kiểu này giống như một lần nữa thách thức người hâm mộ rằng, mọi người chẳng hiểu gì về bóng đá, ngoại trừ VFF!
Cái gọi là đối thủ quá mạnh gồm UAE, Uzbekistan và Hồng Công, trong đó UAE từng có lần dự chung kết World Cup nhưng giờ đây không còn được để ý tới ở châu Á và từng thua Việt Nam 0-2 năm 2007. Còn Uzbekistan là đội bóng thường thường bậc trung ở trung Á, có thể xem là vừa tầm với tuyển Việt Nam, trong khi Hồng Công hiếm khi thoát khỏi vị trí lót đường. Nếu nằm cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc thì xem đối thủ quá mạnh là điều không bàn cãi, còn với các đội mà tuyển Việt Nam vừa thua, thậm chí thua đậm vừa qua cũng được lãnh đạo VFF đánh giá là những đội mạnh, mạnh hơn trước đây nhiều thì cũng cần xem lại… trình độ am hiểu bóng đá của người đưa ra nhận xét trên.
Có vẻ như giới chức bóng đá đang muốn đánh lạc hướng dư luận trước thất bại được xem là thảm bại chưa từng có này. Thật ra trước đây chúng ta cũng từng thua những trận với tỷ số đậm, như thua Oman 0-6 tại vòng loại Asian Cup 2004, thua Singapore 0-5 tại SEA Games 24… nhưng đó chỉ là những trận thua đơn lẻ. Còn lần này cả 5 trận của một giải đấu đều thua đậm thì không điều gì có thể biện minh. Lẽ ra, VFF phải dám nhìn nhận những sai lầm của mình trong định hướng cho đội tuyển, đó là việc chọn HLV cũng như lên kế hoạch xây dựng đội bóng.
Nói VFF tự tin vào… U19 của HAGL nên bỏ bê đội tuyển hiện tại cũng không đúng vì ngay trước khi U19 thành công ở giải Đông Nam Á và châu Á, bản thân một số lãnh đạo VFF cũng không xem mô hình học viện của HAGL ra gì. Vấn đề mấu chốt là vì sao VFF lại thẳng thừng từ bỏ phương án chọn một HLV thật sự giỏi, làm việc lâu dài, để quay sang chọn HLV… “dễ bảo” hơn? Một HLV giỏi không có nghĩa đóng khung mỗi HLV nội. Trong khi VFF đỏ mắt tìm HLV trong nước, không ai nhận làm vì không dám chịu trách nhiệm hoặc không còn tin tưởng VFF thì có rất nhiều HLV ngoại tài giỏi đã không được để mắt tới. Trong huấn luyện đội tuyển, một HLV giỏi và có trách nhiệm không phải chỉ đơn giản ngồi nhà tập hợp lực lượng là xong, họ phải lặn lội khắp cả nước để đãi cát tìm vàng. Thực tế bóng đá Việt Nam cũng chứng minh điều đó, những A.Riedl, Calisto thành công đều nhờ họ có cặp mắt tinh đời trong phát hiện tài năng cộng phương pháp huấn luyện phù hợp. Trong khi đó, những HLV nội mà VFF chọn chưa ai làm được chuyện đó thì làm sao có một đội tuyển đá ra hồn.
Mỗi lần đội tuyển thua là VFF lại đổ cho đủ thứ nguyên nhân như chuyển giao thế hệ, đối thủ quá mạnh… trong khi nguyên nhân chủ yếu là những sai lầm của mình thì đều bị phớt lờ. Có gì khuất tất đến nỗi sợ những người giỏi đến vậy?
PHƯƠNG NAM
Các tin, bài viết khác
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Tay đua Fernando Gaviria 2 lần dính Covid-19
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Bayer Leverkusen trở lại cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi