Mới vừa cách đây 3 tiếng đồng hồ, thông báo trên trang web chính thức của De Kanaries (nghĩa là: “Chim Hoàng yến”) đã được viết ra khá ngắn gọn: “SVTT và Kashima Antlers (Nhật Bản) đã tìm được thỏa thuận về vụ chuyển nhượng Yuma Suzuki. Thương vụ này sẽ chỉ hoàn tất sau khi cầu thủ người Nhật Bản vượt qua buổi kiểm tra y tế”.
Trang web của STVV cũng đăng tải phản ứng của cầu thủ sinh năm 1996 quê ở Choshi (Chiba): “Tôi là Yuma Suzuki và tôi đến từ đội bóng đẳng cấp số 1 Nhật Bản, CLB Kashima Antlers. Kể từ thời điểm này, tôi muốn nỗ lực hết sức để cống hiến cho STVV bằng cách ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt!”.
Ngay sau đó, truyền thông nói chung cũng lên tiếng xác nhận rằng, Suzuki đã sớm vượt qua được buổi kiểm tra y tế, và chính thức trở thành cầu thủ của STVV kể từ mùa giải 2019-2020 trở đi. Theo thông tin từ sport.be, Suzuki đảm nhận một vai trò phi thường quan trọng trong đội hình của Kashima giành vị trí hạng 3 ở J League mùa trước. Anh này đã ghi được 11 bàn thắng, có 10 pha kiến tạo.

Do đã bán những cầu thủ Nhật Bản rất quan trọng ở mùa giải trước như là Takehiro Tomiyasu (được Boglona ở Serie A mua với gia 9 triệu EUR) và Daichi Kamada (được Eintracht Frankfurt ở Bundesliga mua với giá 4,5 triệu EUR), STVV cần bổ sung gấp lực lượng, việc họ liên tục mượn Công Phượng rồi mua cả Suzuki là điều hợp lý. Ai cũng biết, do gốc gác từ ông chủ Muranaka Yusuke, STVV rất thích các tài năng đến từ "sứ sở Phù Tang"
Như vậy, ở thời điểm hiện tại, có 5 cầu thủ châu Á, trong đó có 4 cầu thủ Nhật Bản, đang chuẩn bị thi đấu cho STVV ở mùa giải năm sau. Ngoài Công Phượng, 4 cầu thủ của Nhật Bản còn lại lần lượt là Suzuki, Kosuke Kinoshita, Yuta Koike và Wataru Endo.
Hiện tại, STVV vẫn có đến 9 cầu thủ bản xứ, còn lại là Tây Ban Nha (2 người), Congo (1 người - là thủ quân Jordan Botaka), Guinea, Bờ Biển Ngà, Senegal và Ghana (đều có 1 người), Hà Lan (2 người), và Brazil, Bồ Đào Nha (cũng 1 người).
Với sự xuất hiện của một tay săn bàn lợi hại như Suzuki, thách thức với Công Phượng, quanh việc tìm một suất thi đấu trên hàng tấn công (chưa nói đến suất đá chính, chỉ là dự bị nhưng được vào sân thường xuyên) là hết sức khó, vì đẳng cấp của cầu thủ này, xét về lý thuyết, cao hơn Công Phượng rất nhiều. Tuy nhiên, hy vọng đây chỉ là động lực để anh thêm quyết tâm.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez
-
Thắng danh hiệu cá nhân, Mbappe chuẩn bị chốt tương lai
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
Barca lại “bắt tay” với Man.City?
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk