Ông Winfried Schaefer nói rằng đá với Singapore ngay trên sân của đội bóng này thì không thể nói trước được điều gì. Thành ra, Thái Lan dù được dư luận đánh giá cao hơn, nhưng theo vị HLV người Đức, thận trọng trước “sư tử biển” là điều cần thiết và nếu các học trò của ông chủ quan, họ sẽ phải trả giá đắt…
![]() |
Thonglao (7) sẽ dẫn dắt Thái Lan giành chiến thắng trước Singapore. Ảnh: A.P |
Không chỉ có ông Schaefer tỏ ra thận trọng trước trận chung kết lượt đi, chính HLV Avramovic của Singapore cũng cho rằng sự liều lĩnh có thể khiến đội chủ nhà tay trắng rời sân Jalan Besar. “Thái Lan đang trình diễn một phong độ xuất sắc, và trong cách chơi bóng của họ, tôi nhìn thấy sự tham vọng rất lớn. Lối đá tấn công của Thái Lan luôn tiềm tàng nguy hiểm và nếu muốn giành được kết quả có lợi, chúng tôi phải chơi thật thận trọng, vì đôi công là không thể rồi”, ông Avramovic nói.
Nói là thận trọng, nhưng Singapore nhiều khả năng sẽ giở hết “bài” để chiếm tiên cơ trước đối thủ Thái Lan. Chỉ có thắng ở trận lượt đi, cơ hội lần thứ 4 bước lên đỉnh Đông Nam Á của họ mới có cơ sở thành hiện thực. Để Thái Lan cầm hòa, hoặc thậm chí là nếm trải thất bại, coi như Singapore sẽ biếu không chiếc cúp cho đội bóng xứ Chùa vàng. Vì vậy, ông Avramovic cứ thận trọng, còn các học trò của ông sẽ bước vào màn so đọ với người Thái bằng một khí thế mạnh mẽ.
Jalan Besar không hẳn là nơi “đi dễ, khó về” đối với Thái Lan, bởi lẽ trong vòng 6 năm trở lại đây, họ chưa từng thua. Thậm chí, Singapore từng ngậm ngùi hứng chịu thất bại 1-3 trước đội bóng xứ Chùa vàng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011. Mặt cỏ nhân tạo của sân vận động này không làm khó dễ được người Thái. Thậm chí, điều đó còn giúp các học trò của ông Schaefer dễ dàng triển khai lối chơi phối hợp nhóm nhỏ và tốc độ cao.
“Thái Lan là đội bóng giàu tính tổ chức và tinh thần chiến đấu của họ rất mạnh mẽ. Chúng tôi cũng là một tập thể gắn kết và có tham vọng vô địch AFF Cup. Nên cơ hội sẽ chia đều 50-50 cho cả hai đội bóng”, ông Avramovic nhấn mạnh.
| |
Ông thầy người Serbia đặt trọn vẹn niềm tin vào các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Baihakki Khaizan, Shahril Ishak, Daniel Bennett và Khairul Amri - những nhân tố từng mang về cho bóng đá Singapore 2 cúp vô địch AFF vào các năm 2004 và 2007. Ngoài ra, sự khéo léo của tiền vệ Shi Jiayi hay khả năng càn lướt tốt của Mustafic Fahrudin và nhiệt tình khỏi chê của Fazrul Nawaz cũng là cơ sở để ông Avramovic nghĩ đến một kết quả có lợi.
Trong khi đó, khác với những tuyên bố mạnh miệng ngày hôm trước, ông Schaefer tỏ ra ôn trọng đối thủ và thừa nhận nếu không tỉnh táo, Thái Lan có thể “phơi áo” trước đội chủ nhà Singapore. Lối đá bóng dài, phản công nhanh và dựa nhiều vào tốc độ chạy của tiền đạo Shahril Ishak sẽ khiến các hậu vệ Thái Lan vất vả cản phá.
Giới quan sát cho rằng sự sáng tạo của tiền vệ Thonglao ở trung tuyến là “chìa khóa” dẫn người Thái tới thành công, bên cạnh phong độ ghi bàn ấn tượng của tiền đạo Teeasil Dangda, cũng như sự cơ động của các mũi tấn công khác như Anucha hay Theeratorn… là những chất liệu ta nên lối chơi vừa sắc sảo vừa kín kẽ suốt thời gian qua.
Thái Lan đương nhiên muốn thắng, tương tự tham vọng của Singapore. Và vì thế, trận chung kết lượt đi vào chiều nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Người Thái sẽ đá để đòi lại món nợ thua Singapore chung cuộc 2-3 ở hai trận chung kết AFF Cup 2007.
Dự đoán: Thái Lan thắng 1-0
LÊ QUANG
| |
Các tin, bài viết khác
-
Đội U23 Việt Nam lên đường sang UAE
-
Xuân Trường, Tuấn Anh. Tấn Trường… không có tên ở ĐT Việt Nam
-
Thái Lan lạc quan dù giành ít hơn 24 HCV so với chỉ tiêu
-
HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập
-
Lời chia tay khó nói!
-
Thưởng lớn cho tay vợt Nguyễn Đức Tuân
-
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở giải trẻ
-
Đề xuất hình thức khen thưởng cao hơn với tập thể, cá nhân đóng góp cho SEA Games 31
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”