![]() |
Lần World Cup nào diễn ra, Vĩnh Thụy cũng xem. Năm nay, chỉ những hôm bận quá không có thời gian thì đành chịu, còn lại tôi đều theo dõi các trận đấu, nhất là những trận có đội bóng mà mình thích. Cá nhân tôi thích đội tuyển Pháp vì nói gì nói, đó là đất nước mà Thụy từng sinh sống. Đội Tây Ban Nha cũng là một đội tôi thích, bởi đa phần các cầu thủ đều của CLB Bacelona - CLB mà tôi yêu thích lâu rồi.
Lâu nay tôi vẫn hay mất ngủ, nên thức khuya xem hết các trận đấu là bình thường. Thụy không thấy có khó khăn, hay phải cố gắng thức để xem. Việc bắt độ với bạn bè cũng khiến cho mình có thêm “động lực” để theo dõi các trận đấu. “Cá độ” của Thụy với bạn bè chỉ là chầu ăn uống vui vẻ. Mà quả thật rất vui, vì dù có phải “chung độ”, thì cả người thắng lẫn người thua đều hào hứng, sôi nổi nói về các trận đấu, về cầu thủ và tiếp tục “bắt kèo” cho trận đấu mới. Thật sự, World Cup là dịp để bạn bè cùng sở thích hội tụ với nhau, trong một không khí rôm rả nhất.
Với tình cảm dành cho đội Pháp, tôi nghĩ đội Pháp sẽ vào chung kết!
NHƯ HOA ghi
Các tin, bài viết khác
-
Vietnam Fitness Model 2021: Hữu Anh và Thanh Nhi đăng quang
-
Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến hướng dẫn đánh bida trong những ngày chống dịch
-
Rèn thể lực kiểu Candreva trong mùa Covid-19: Tập luyện với nụ hôn
-
Ngô Thanh Vân quay trở lại sàn catwalk
-
Bốn nữ hoàng sắc đẹp Việt làm vedette thời trang
-
Infinite được hàng trăm người hâm mộ chào đón nồng nhiệt
-
Sơn Tùng M-TP lập kỷ lục mới với MV thứ 3 cán mốc 100 triệu view
-
Đông Nhi trở lại The Remix
-
NSND Kim Cương chia sẻ kinh nghiệm với MC trẻ.
-
Điệp vụ đối đầu trình làng