Siêu Cúp Đức Dortmund - Bayern Munich 0-2: Chiến thắng toát mồ hôi

Hiệp 1 là của Dortmund nhưng hiệp 2 lại thuộc về Bayern Munich. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa 2 cách thống trị là đội bóng không lồ của xứ Bavaria đã ghi được 2 bàn thắng.

Hiệp 1 là của Dortmund nhưng hiệp 2 lại thuộc về Bayern Munich. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa 2 cách thống trị là đội bóng không lồ của xứ Bavaria đã ghi được 2 bàn thắng.  

Bayern Munich đã giành được danh hiệu đầu tiên của mùa giải sau khi đá bại Dortmund 2-0 ở trận tranh Siêu cúp Đức diễn ra vào rạng sáng qua tại Signal Iduna Park. Tuy nhiên, để có được chiến thắng này, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã phải toát mồ hôi trong hiệp 1.  

Tiếc cho Dortmund

Dortmund là đội chơi tích cực hơn ngay từ đầu trận, gây sức ép rất cao và không ít lần xâm nhập vào những vị trí nguy hiểm. Trung vệ tân binh Marc Bartra tìm thấy không gian giữa Mats Hummels và Philipp Lahm của Bayern khi hai cầu thủ này đã không phối hợp tốt với nhau trong hiệp 1. Thế nhưng, Dortmund lại thiếu bình tĩnh khi đối mặt với Manuel Neuer, thủ môn đã xuất sắc cản phá 2 cú dứt điểm của Ousmane Dembele và Adrian Ramos, trong khi những cú sút của Pierre-Emerick Aubameyang và Shinji Kagawa thì đi chệch mục tiêu.

Dortmund (trái) không thể ngăn cản Bayern Munich bước lên bục đăng quang.

Chơi với sơ đồ 4-2-3-1, Dortmund cũng vô hiệu hóa khá tốt cầu thủ dẫn dắt lối chơi Xabi Alonso của Bayern, khiến anh chỉ có thể chạm bóng ít hơn 30 lần trong hiệp 1. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều nên làm chủ trận đấu, điều mà không ai có thể tưởng tượng được dưới triều đại của HLV Pep Guardiola. Thật đáng tiếc bởi lẽ ra Dortmund phải có được ít nhất một bàn thắng và có lợi thế hơn người (Franck Ribery chỉ nhận thẻ vàng sau những pha phạm lỗi với Felix Passlack) khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.    

Bayern vẫn cần thêm thời gian

Thế nhưng, sau gần một tiếng đồng hồ thi đấu và chỉ với cơ hội thật sự thứ hai ở trận đấu này, Bayern đã vượt lên dẫn trước sau một pha khởi xướng từ Ribery, với đường chuyền dài cho Robert Lewandowski để tiền đạo này kiến tạo cơ hội cho Arturo Vidal lập công. Trận đấu đã xoay chiều kể từ đó khi Dortmund đánh mất thế trận và không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào ở khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ. Ngược lại, Bayern từ từ tìm thấy thói quen của họ và nắm quyền kiểm soát, thậm chí nhiều hơn nữa với sự xuất hiện của Joshua Kimmich. 12 phút sau, Hummels kiến tạo cho Thomas Mueller ấn định tỷ số chung cuộc.

Mặc dù giành được Siêu cúp Đức lần đầu tiên kể từ năm 2012 nhưng Bayern vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với phương pháp của HLV Ancelotti. Với kết quả này, ông đã có sự khởi đầu tốt hơn so với người tiền nhiệm của mình, bởi HLV Guardiola đã thua trong cả 3 lần dẫn quân tham dự trận tranh Siêu cúp Đức. Tuy nhiên, cứ sau một thất bại như thế, đội bóng của ông lại thống trị và giành được ngôi vô địch ở Bundesliga cùng 2 chiếc cúp nước Đức. Liệu HLV Ancelotti có làm được điều đó?

6
Ra sân ở trận thắng Dortmund 2-0,  Philipp Lahm, Thomas Mueller và Robert Lewandowski của Bayern Munich đã cùng thiết lập nên một kỷ lục mới với 6 lần xuất hiện trong các trận tranh Siêu cúp Đức.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục