Đường đến Istanbul (1 giờ 45 sáng 5-5, lượt về bán kết Champions League giữa PSV Eindhoven – AC Milan)

Shevchenko sẽ “kết liễu” PSV

Shevchenko sẽ “kết liễu” PSV

Tay săn bàn quốc tế người Ukraine đã trở lại đội hình AC Milan đúng thời điểm họ cần kết liễu số phận của PSV khi cả 2 đội bước vào trên bán kết lượt về trên sân Philips. Chính Shevchenko vừa trở lại sau khi bị vỡ xương gò má đã ghi bàn mở tỷ số cho Milan ở trận lượt đi trên sân San Siro.

Khi thể lực đã hoàn toàn phục hồi (Shevchenko vừa ghi cả 2 bàn cho AC Milan trong trận thắng Fiorentina 2-1 tại Serie A hồi cuối tuần trước), Shevchenko nhiều khả năng sẽ là người kết thúc cuộc phiêu lưu đầy mộng mơ của PSV tại Champions League mùa bóng này.

Shevchenko sẽ “kết liễu” PSV ảnh 1

Schevchenko (AC Milan) sẽ tỏa sáng trên sân Philips (PSV Eindhoven)?

Dù PSV là đội bóng chơi nổi bật hơn ở hiệp 2 trận lượt đi (những Park Ji-Sung và Mark van Bommel đã có cơ hội đảo ngược tình thế ), nhưng với những phát biểu mạnh mẽ của Shevchenko: “Chúng tôi mong chờ trận quyết chiến tại Eindhoven. Chúng tôi thường phải chơi những trận quan trọng kiểu như vậy. Bởi vì chúng tôi muốn thắng được mọi thứ cho nên sẽ không có một sự lựa chọn nào”. AC Milan sẽ thắng.

Ngoài ra, sự trở lại của Alessandro Nesta giúp HLV Carlo Ancelotti hoàn toàn yên tâm về hàng phòng ngự – khu vực sẽ chịu áp lực lớn nhất ở trận lượt về.

Với Nesta và Jaap Stam ở vị trí trung tâm, Paolo Maldini lùi ra vị trí biên phải sở trường còn Kakha Kaladze là người nắm giữ hành lang phải, những tiền vệ thiên về phòng ngự như Gennaro Gattuso và Andrea Pirlo sẽ có thời gian tập trung cho việc điều phối bóng ở khu vực giữa sân và tung ra những đường chuyền phản công lợi hại cho tuyến trên.

Do sẽ phải chơi phòng ngự tại sân Philips, ông Ancelotti đang phân vân giữa việc chọn lối chơi 2 tiền đạo (với Hernan Crespo đá cặp cùng Shevchenko) hay chơi với 1 tiền đạo duy nhất (Rui Costa chơi lùi ngay phía sau Shevchenko).

Mọi người đã từng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy PSV trình diễn một lối chơi rất sống động ở hiệp 2 trận lượt đi, nhưng họ lại không có một tiền đạo nào có đẳng cấp… Thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột ở trận lượt về, không ai dám tin rằng PSV sẽ lội dòng thành công.

  • Tình hình hai đội:

AC Milan
– Bị treo giò: không.
– Chấn thương: không.

Đội hình dự kiến: 1- Dida; 2- Cafu, 31-Jaap Stam, 13- Alessandro Nesta,
3- Paolo Maldini; 8- Gennaro Gattuso, 21-Andrea Pirlo, 20- Clarence
Seedorf; 22- Kaka; 11- Hernan Crespo (hoặc 10- Rui Costa), 7- Andriy Shevchenko.

PSV Eindhoven

– Bị treo giò: Andre Ooijer.
– Chấn thương: DaMarcus Beasley và John de Jong.
– Tình trạng bình phục chưa rõ ràng: Wilfred Bouma, Robert và Jefferson Farfa.

Đội hình dự kiến: 1- Gomes; 30- Kasper Bogelund, 4- Alex, 5- Wilfred Bouma, 3- Young-Pyo Lee; 6- Mark van Bommel, 14- Johann Vogel, 8- Philip Cocu; 7- Ji-Sung Park, 9- Jan Vennegoor Hesselink, 17- Jefferson Farfan.

Tổ trọng tài người Na Uy gồm các ông Terje Hauge (chính), Ole Hermann Borgan, Steinar Holvik (trợ lý) và Tom Henning Ovrebo (trọng tài thứ 4).
- Số liệu kỹ thuật đối đầu trực tiếp: Hai đội gặp nhau 3 lần và AC Milan thắng cả 3 (2-1 trên sân Eindhoven ngày 9-12-1992, 2-0 trên sân nhà ngày 21-4-1993 và 2-0 trên sân nhà ngày 26-4-2005).
Tỉ lệ dự đoán của asianbookie (ngày 3-5): PSV-Milan 1.90 – 0:0 – 2.00.
Truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3 và ESPN vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng 5-5.

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục