Serie A - vòng đấu 38: Inter Milan bên bờ vinh quang

Serie A - vòng đấu 38: Inter Milan bên bờ vinh quang

Sau 9 tháng với 37 vòng đấu đã qua, cuộc đua giành Scudetto giờ gói gọn trong lượt đấu cuối cùng khi Inter Milan đang đứng bên bờ vinh quang với cách biệt 2 điểm so với Roma ở ngôi đầu bảng. Họ cần phải thắng trên sân Siena nếu không muốn bị Roma phỗng tay trên ở thời khắc cuối cùng…

Trung vệ Inter Walter Samuel (phải) tranh bóng với Jardim Brandao (Siena).

Trung vệ Inter Walter Samuel (phải) tranh bóng với Jardim Brandao (Siena).

Inter đang nuôi tham vọng lớn lao: trở thành CLB Italia đầu tiên thắng cú ăn ba sau khi đoạt Cúp Italia cách đây 1 tuần (thắng Roma 1-0 trong trận chung kết) và lọt vào trận chung kết Champions League (gặp Bayern Munich) ngày 22-5 tại Madrid.

Để đảm bảo thắng Scudetto lần thứ 5 liên tiếp, Inter phải thắng trên sân đội đã rớt hạng Siena. Trong trường hợp hòa, họ phải chờ xem liệu Roma có mất điểm trên sân Chievo hay không - Nếu Roma thắng, họ sẽ soán ngôi vô địch nhờ hơn Inter trong đối đầu trực tiếp.

Dù chỉ còn đúng 2 trận đấu để ghi tên vào lịch sử, Inter thực sự khó khăn trong việc tập trung vào cuộc chiến, một phần vì những câu chuyện xung quanh HLV Jose Mourinho. Người ta đồn đây sẽ là những trận đấu cuối cùng Jose Mourinho cầm quân ở Inter trước khi ông sang Real Madrid trong mùa hè. Cả HLV lẫn CLB phải liên tục giải thích về tương lai, nhưng chính Mouirnho lại làm cho mọi thứ thêm rối rắm khi nói trên tờ tạp chí tuần Panorama: “Điều mà người ta đang viết trên báo cho thấy tôi đặt nửa chân ở Tây Ban Nha và nửa chân còn lại ở Italia là… hết sức sai lầm. Sự thật là tôi sẽ huấn luyện Real Madrid”. Ông giải thích: “Tôi đã huấn luyện một CLB lớn ở Anh (Chelsea), đang dẫn dắt một CLB lớn ở Italia và sẽ cầm quân một CLB lớn ở Tây Ban Nha”. Jose không nói rõ là bao giờ ông sẽ sang Madrid nên khó tránh những lời bàn tán vây quanh San Siro.

Không chỉ chuyện tương lai mà trò chiến tranh tâm lý của Mourinho cũng có thể làm xao lãng quá trình chuẩn bị của Inter. Số là sau trận chung kết Cúp Italia với Roma, Jose Mourinho tự hỏi là Roma sẽ làm gì với số tiền mà họ dự định thưởng cho cầu thủ nếu thắng Cúp Italia. Ông thêu dệt rằng Roma sẽ dùng số tiền đó treo thưởng cho Siena, nhằm động viên đội bóng rớt hạng này gây khó cho Inter trong ngày cuối mùa. Roma phản ứng với những lời đơm đặt này là họ sẽ kiện Mourinho ra tòa, trong lúc BTC giải cũng tiến hành điều tra lời bình phẩm kỳ dị này…

Nhưng cho dù bị tác động bởi những chuyện ngoài lề, thật khó hình dung là Inter sẽ trượt ngã trên sân Siena khi họ có thừa khát vọng và kinh nghiệm để vượt qua thách thức này. Bản thân Mourinho cũng khẳng định những mục tiêu của mình: “Đúng là bây giờ tôi có 2 mục tiêu: Giành chiến thắng ở Siena để đảm bảo Scudetto, sau đó làm điều tương tự trước Bayern để giương cao chiếc Cúp Champions League trên bầu trời.”

Phía Roma, tiền vệ người Chilê David Pizarro quả quyết là đội bóng của anh sẽ tập trung tối đa vào chiến thắng để đảm bảo hoàn thành phần việc của mình: “Chúng tôi biết thắng giải rất khó, nhưng điều quan trọng nhất là giành chiến thắng vào Chủ nhật này và sau đó hy vọng… Chúng tôi hài lòng với những gì mình làm được mùa này và nếu chúng tôi đăng quang thì đó quả là điều lý tưởng”.

°Cũng trong ngày Chủ nhật, một cuộc đua khác cũng diễn ra căng thẳng khi Sampdoria và Palermo quyết giành suất dự Champions League mùa tới. Sampdoria vượt hơn 2 điểm nhưng trận tiếp Napoli chứa đựng nhiều hiểm họa, trong lúc Palermo không khó lấy trọn 3 điểm trên sân đội đã rớt hạng Atalanta. Nếu Sampdoria bị cầm chân, Palermo sẽ vươn lên giành vị trí thứ 4 nhờ hơn hiệu số thắng bại.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục