Sau khi Napoli để thua 1-2 trên sân Roma, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã nói bóng gió về khả năng sa thải HLV Roberto Donadoni. Và chỉ 24 giờ sau đó, ông đã quyết định nhanh chóng để kéo Napoli ra khỏi vũng lầy của thất bại.
![]() |
Ngay sau trận đấu ở Rome, người ta đã đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chính ông trùm ngành điện ảnh Italia thổ lộ: “Donadoni có một kinh nghiệm dị thường và là một người đáng mến. Ông ấy vẫn còn là một hình tượng quan trọng trong trải nghiệm bóng đá của tôi, bất kể những gì xảy đến ngày mai, ngày kia hoặc là tháng tới”.
Dĩ nhiên “những gì xảy đến” mà De Laurentiis đề cập chính là quyết định sa thải Donadoni, cho dù ông luôn miệng khen ngợi nhà cầm quân của mình: “Ông ấy đem lại cho Napoli tất cả những gì có thể, và đang tiếp tục làm điều đó, cũng như luôn cống hiến hết mình. Ông ấy vẫn còn làm tôi ấn tượng”.
“Tôi đưa ra những quyết định tốt cho CLB và chẳng bao giờ quyết định trong cơn thịnh nộ. Dĩ nhiên là chúng tôi có thể phạm sai lầm, nhưng điều tốt lành nhất là mọi người đều tin tưởng vào chúng tôi. Tôi đã dành vài tháng sang Mỹ để làm phim, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải sớm quay lại để chăm lo cho CLB. Từ giờ, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để điều hành CLB và sẽ làm điều đó với một nhóm cộng sự - những người làm việc theo phong cách của De Laurentiis”.
Bản thân Donadoni dường như đã tự hiểu tương lai của chính mình: “Tôi chỉ có thể làm công việc của mình và cố giữ cho đội luôn đoàn kết. Phần còn lại là vấn đề chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi không thể thay đổi số phận của mình bên ngoài sân bóng - những quyết định được thực hiện bởi những người khác”.
“Tôi đã nói chuyện với ông Chủ tịch và tôi biết chúng tôi đang tranh luận điều gì. Đến khi nào tôi còn ngồi trên băng huấn luyện, tôi sẽ tiếp tục làm hết mình và cố giúp đội gặt hái thành công. Chúng tôi cần lạc quan hết mức để hướng về phía trước. Chúng tôi có thể thu nhặt nhiều điểm hôm nay và có kiếm ít điểm vào ngày mai, nhưng đó không phải là lý do để bạn tính đến chuyện thay đổi”.
oOo
Đêm qua, Aurelio De Laurentiis đã đưa ra quyết định tối hậu, giống hệt như việc ông sa thải Giám đốc thể thao Pierpaolo Marino cách đây 1 tuần. Trên website của CLB nêu rõ, Napoli quyết định sa thải HLV Roberto Donadoni và sẽ công bố HLV kế nhiệm trong vài ngày tới. Người thay thế tất nhiên là Walter Mazzarri.
Hôm qua, người ta thấy Mazzarri đến thanh lý hợp đồng với CLB cũ Sampdoria (ông đã bị Sampdoria sa thải hồi mùa hè nhưng đến gần đây vẫn còn được trả lương) và có thể được trình làng ở trại huấn luyện Castelvolturno vào sáng nay sau khi ký bản hợp đồng tri giá 1 triệu bảng/mùa, kéo dài đến năm 2011.
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz
-
Sẵn sàng cho trận đấu “giàu có” nhất thế giới
-
Manchester United nhắm đến cái tên bất ngờ thay Cavani
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân