Đội trưởng Sergio Ramos của Real Madrid là người đầu tiên lên tiếng cảm ơn Zinedine Zidane khi hay tin ông đã lần thứ 2 từ chức.
HLV ngưởi Pháp mới trở lại cầm quân ở Madrid vào tháng 3-2019 sau triều đại đầu tiên lẫy lừng từ năm 2016-2018 với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, Nhưng sau một chiến dịch trắng tay, ông đã quyết định ra đi một lần nữa khi chứng kiến danh hiệu Liga rơi vào tay kình địch Atletico Madrid.

Ramos tiếp tục: “Hãy tận hưởng cuộc sống, tận hưởng gia đình. Ôm thật chặt, thưa ông. Merci, Zidane”.

"Ông ấy nhận thức được rằng mình có một vị trí trong trái tim của người hâm mộ Real Madrid và ông sẽ luôn có một mái nhà tại Real Madrid".

Đồng đội của Kroos ở hàng tiền vệ Casemiro đã đăng một bức ảnh chụp anh và Zidane đang nói chuyện trong buổi tập, cùng với chú thích: “Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, ông chủ. Tôi nợ ông một phần lớn những gì tôi đang có. Sự ngưỡng mộ đời đời”.

“Ông đã giúp tôi phát triển như một cầu thủ và một người đàn ông. Ông đã có thể dẫn dắt thế hệ vàng này đến đỉnh cao cùng đẳng cấp (và nhiều lần!) Tôi không thể cảm ơn đủ vì tất cả những lời khuyên mà ông đã dành cho tôi, cả trong và ngoài sân cỏ. Cảm ơn một lần nữa, Sếp! Chúc ông may mắn và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất!”.
Các tin, bài viết khác
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
La Liga đứng ra “đòi công bằng” thay cho Real vụ Mbappe
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Người đại diện bóng gió Bale sẽ sớm giải nghệ
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Barca lại “bắt tay” với Man.City?