Tham vọng chinh phục Madrid WTA Championships 2007 của Serena Williams (Mỹ) đã chịu một đòn giáng nặng nề. Trong trận đấu tập tễnh với Anna Chakvetadze (Nga), sau khi nhờ bác sĩ vào chăm sóc chỗ đau ở đầu gối trong rơ thứ 9 của ván đấu đầu tiên, Serena đã chấp nhận thua 4/6 rồi quyết định bỏ cuộc vì không thể tiếp tục thi đấu trong tình trạng như vậy.
![]() |
Serena đang nhờ bác sĩ chăm sóc đầu gối. |
Theo các quan chức WTA, Serena sẽ cần phải tiến hành chụp phim cắt lớp ở chỗ đau ở đầu gối để các bác sĩ chẩn đoán xem liệu cô có thể tiếp tục thi đấu tại giải đấu này hay không. Nếu Serena không kịp phục hồi để ra sân, Ban tổ chức sẽ gọi á quân Wimbledon Marion Bartoli (Pháp) đến thay thế Serena trong 2 trận đấu cuối cùng ở bảng “vàng”.
Serena từng phải trải qua một ca phẫu thuật gối hồi năm 2003 và cô đã vắng mặt trong 10 giải đấu hồi năm ngoái vì đầu gối có vấn đề. Serena nói cô cảm thấy cả 2 đầu gối của mình bị căng cứng trước và khi trận đấu diễn ra. Sau đó, mọi việc càng thêm tồi tệ. Serena cho biết: “Thật không may là chuyện này đã xảy ra và tôi cũng không thể miêu tả nổi mình đã thất vọng thế nào. Mục tiêu của tôi là thi đấu tại đây, tôi đã tập luyện rất cật lực, rồi bay sang châu Âu với quyết tâm thi đấu thật tốt. Vậy mà…”.
Trong khi đó, tay vợt số 1 đồng thời là đương kim vô địch giải Justine Henin đã giành chiếc vé đầu tiên vào vòng bán kết khi đánh bại Jelena Jankovic (Serbia) 6/2 và 6/3. Henin đã giành được 6 break-point trong trận đấu áp đảo trước Jankovic. Đây là trận toàn thắng thứ 9 của cô khi giáp mặt tay vợt người Serbia này. Henin hiện có chuỗi 22 trận thắng liên tục kể từ sau bán kết Wimbledon 2007.
Cô cho biết: “Từ điểm số đầu tiên cho đến điểm số cuối cùng, tôi luôn tận dụng mọi thời cơ, mọi cơ hội mà mình có. Do đây là trận đấu đầu tiên của Jankovic tại giải, vì vậy, tôi có chút lợi thế vì tôi đã vào guồng từ ngày hôm qua”. Về phần mình, Jankovic than thở: “Tôi thật sự không thể tìm ra khả năng của mình. Tôi không thể làm được bất kỳ thứ gì. Vì có quá nhiều sai sót. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải xác định rõ ràng bản thân, vì tôi vẫn còn thi đấu ở đây. Tôi vẫn còn 2 trận trước mắt”.
Ở bảng “đỏ”, Ana Ivanovic (Serbia) đã tiến gần đến vòng bán kết sau khi tìm được trận thắng thứ 2 - lần này là trước Daniela Hantuchova (Slovakia). Ivanovic đã 3 lần giành break-point trước Hantuchova trong ván đấu đầu tiên để vượt lên dẫn 5/0, trước khi kết thúc ván đấu bằng điểm số 6/2. Ở ván thứ 2, hai tay vợt chơi giằng co đến tận loạt tie-break, nơi Ivanovic thắng với điểm số 11-9. Cô nói: “Thật là căng thẳng thần kinh, nhưng tôi thấy hạnh phúc vì đã thắng thêm một trận đấu khác. Sau 2 buổi tối thi đấu liên tục, tôi có thể sử dụng ngày nghỉ vào hôm sau”.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn