Loạt trận đêm nay và rạng sáng mai là loạt trận cuối cùng ở vòng đấu bảng các khu vực châu Âu, Nam Mỹ và CONCACAF (khu vực châu Phi lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 14-11). Sau loạt trận này, sẽ xác định thêm 4 đội giành vé chính thức đến Nam Phi vào năm sau (2 của châu Âu, 1 của Nam Mỹ và 1 của CONCACAF)…
Khu vực châu Âu
Ở bảng 1, do Đan Mạch đã giành chiếc vé chính thức duy nhất, Bồ Đào Nha (16 điểm) và Thụy Điển (15 điểm) sẽ tranh suất còn lại. Bồ Đào Nha đang có lợi thế vì hơn đối phương 1 điểm và chỉ phải đụng Malta yếu nhất bảng và dù không có Ronaldo - bị chấn thương - trong trận đấu vào rạng sáng mai, khả năng họ bị Malta cầm chân rất khó xảy ra.
Trên sân nhà Solna, Thụy Điển tiếp Albani trong trận đấu buộc phải thắng mà còn phải chờ kết quả trận đấu ở Guimaraes… Z.Ibrahimovic (10) liệu có giúp Thụy Điển giành suất play-off? Ở bảng 2,
Trong khi đó, Israel chỉ còn biết trông chờ vào cuộc chạy đua giành vé play-off với Hy Lạp (17 điểm) và Latvia (14 điểm). Hy Lạp chỉ cần hạ đội yếu nhất bảng Luxembourg trong trận đấu cuối cùng là chắc chắn khiến cả Israel lẫn Latvia - đá với Moldova - phải thất vọng.
Ở bảng 3, chiến thắng liên tục trong 3 trận gần đây đã giúp Slovenia (17 điểm) nuôi dưỡng giấc mơ giành vé tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Chỉ phải đối đầu với đội yếu San Marino (toàn thua trong 9 trận vừa qua), chắc chắn Slovenia sẽ lấy trọn 3 điểm dù phải chơi trên sân khách.
Dù vậy, nếu Slovakia (19 điểm) hạ Ba Lan, đã hết hy vọng trong trận đấu cuối cùng, nỗ lực của Slovenia có thể sẽ trở thành vô ích, ngoại trừ việc họ lo chạy đua giành suất play-off với CH Séc (15 điểm) và Bắc Ailen (14 điểm) - 2 đội đối đầu nhau ở Prague.
Ở bảng 6, khi tuyển Anh đã giành vé chính thức, 2 đại biểu Đông Âu là Ucraina (18 điểm) và Croatia (17 điểm) sẽ chạy đua để giành suất đá play-off. Ucraina của Andrei Shevchenko có ưu thế rất đáng kể khi chỉ phải đấu với đội bóng yếu Andorra (toàn thua trong 9 trận) trên sân đối phương. Một chiến thắng sẽ đảm bảo cho Ucraina vượt xa Croatia.
Về phần mình, Croatia của ông Slaven Bilic buộc phải nỗ lực tối đa khi làm khách trên sân đấu tại Astana của Kazakhstan nhưng vẫn ý thức được rằng, số phận của họ đang nằm trong tay của Ucraina.
Khu vực Nam Mỹ
Trận đại chiến Uruguay - Argentina tại Montevideo đang được cả thế giới hồi hộp chờ đợi. Bóng đá Uruguay dù đã suy yếu trong thời gian gần đây nhưng vẫn được nhiều người nể phục bởi tinh thần chiến đấu ngoan cường, không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng.
Họ từng trải qua 2 lượt trận play-off nghẹt thở với mong muốn giành quyền tham dự 2 vòng chung kết World Cup gần đây, kết quả có thắng, có thua… nhưng vẫn phản ánh được người Uruguay xem áp lực với trận đấu sắp diễn ra với Argentina chỉ là… chuyện rất nhỏ! Các tuyển thủ Uruguay đang kêu gọi các CĐV biến khán đài sân Centenario thành một chảo lửa khổng lồ.
Argentina dù đang có ưu thế dẫn điểm (25 điểm so với 24 điểm của Uruguay), nhưng vẫn cho thấy sự mong manh nào đó. Một đội hình chắp vá với các cầu thủ già cỗi hoặc non kém kinh nghiệm được thuyền trưởng Maradona triệu tập theo “bản năng”, một lối chơi vô hồn chỉ lóe lên bởi sự đột phá của một vài nhân tố, một… màn ăn mừng như thể một đứa con nít - vì nhìn chung thì vị HLV trưởng cũng chẳng “trưởng thành” gì.
Không ai muốn World Cup không có Argentina và Lionel Messi, nhưng người ta cũng không muốn thấy một Maradona quá non nớt đến như vậy. Và nên nhớ, Ecuador (23 điểm) vẫn đang rình rập phía sau…
Khu vực CONCACAF
Do tuyển Mỹ và Mexico đã giành vé, suất chính thức còn lại đến Nam Phi vào năm sau - vị trí hạng 3 - sẽ thuộc về hoặc Costa Rica (15 điểm), hoặc Honduras (13 điểm) - những đội còn lại như El Salvador (8 điểm), Trinidad và Tobago (5 điểm) đã không còn hy vọng.
Trong trận đấu cuối cùng, Honduras có vẻ nhẹ gánh khi chỉ phải đến làm khách trên sân của El Salvador vốn đã không còn cơ hội, trong khi đó, Costa Rica phải trầy trật trên đất Mỹ. Tuyển Mỹ đã giành vé, nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng này không phô trương sức mạnh của mình. Đội đứng thứ 4 khu vực này sẽ đấu với đội thứ 5 của Nam Mỹ.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Thành tích VĐV SEA Games 31 cũng là cuộc đua của các địa phương
-
Sau SEA Games 31, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất dự vô địch điền kinh thế giới?
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Zbirna không đấu giao hữu vì các đội đều từ chối, chúng tôi tự chia đá nội bộ 2 trận với nhau
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Người hùng World Cup Nguyễn Văn Hiếu cùng dàn sao phủi Việt hội ngộ tại Huế dự Huda Cup 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
HLV người Brazil dẫn dắt CLB Thái Sơn Bắc
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt