Giới truyền thông đã dự đoán Brazil khó thắng đội Nga và kết quả đúng như vậy: Brazil không thắng. Thậm chí Brazil lẽ ra đã thua nếu không nhờ cú ghi bàn ở phút chót của Fred.
Suýt thua...
Đội tuyển Brazil quả là vẫn còn đang trong giai đoạn “dò đường”, đúng như HLV Felipe Scolari đã nói. Họ nhập cuộc không sáng và bắt nhịp không nhanh bằng đội Nga. Khi bắt nhịp được rồi, dẫu cầm bóng tốt, ngôi sao kỳ cựu Kaka cũng như ngôi sao mới nổi Oscar tổ chức được những pha lên bóng đầy hứa hẹn, Brazil vẫn chật vật trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn và không gây được nguy hiểm lớn cho khung thành đối phương.
Nói cách khác, Brazil của Scolari ở trận này chẳng có gì đặc sắc. Đội tuyển Nga của Fabio Capello, đội bóng 7 trận liên tiếp bất bại, mới là đặc sắc. Ở đầu trận, lẽ ra đội Nga đã ghi bàn trước nếu không vấp phải tài năng của thủ môn Julio Cesar và pha can thiệp kịp thời của Hernandes. Ở giữa trận, đội Nga cũng suýt có bàn mở tỷ số khi Fayzulin dứt điểm vào mặt hông khung thành Brazil, sau một pha phản công nhanh.
Đến phút 73, điều gì đến đã đến: Đội Nga ghi bàn. Trung vệ nổi tiếng Thiago Silva và thủ thành Julio Cesar đã 3 lần chặn được các cú sút của Nga trên vạch cầu môn, nhưng đến cú sút thứ tư thì chẳng còn ai cản được bàn thắng của Fayzulin. Bàn thua ấy tưởng đã đẩy Brazil vào một thất bại đáng buồn. Có điều, đúng lúc ai nấy đều tin chắc Brazil thua cuộc thì họ lại đột ngột gỡ 1-1 nhờ công tiền đạo Fred. Đó là phút 90.
Scolari vẫn hài lòng
Đây là trận thứ 3 liên tiếp Fred ghi bàn cho Scolari. Ấy vậy mà người được ông khen trước nhất lại là hậu vệ cánh trái Marcelo. Vì anh đã chuyền đường chuyền quyết định cho Fred cứu Scolari đúng phút chót? Đúng như vậy, nhưng cũng không chỉ có vậy. Theo Scolari, ông đã từng hoài nghi trình độ phòng thủ của anh chàng CLB Real Madrid, nhưng với những gì Marcelo thể hiện ở trận gặp Nga thì những hoài nghi đó đã được dẹp bỏ. “Mọi người đều nói Marcelo tấn công tốt nhưng lại trầy trật khi kèm người”, ông nói, “Hôm nay, cậu ấy đã toàn diện hơn. Cậu ấy tấn công khi cần và phòng ngự tốt khi cần. Marcelo có kỹ thuật tốt, có khả năng đi bóng và đã đóng góp hơn cả mong đợi”.
Cũng từ những vị trí như Marcelo, Scolari tuyên bố ông rất hài lòng với sự “tiến bộ” của Brazil dù vẫn chưa thắng được trận nào kể từ khi ông trở lại chiếc ghế HLV trưởng. “Cứ phải từng bước một!”, ông nói tiếp, “Với mỗi giai đoạn, chúng tôi lại bổ sung được một điều gì đó, phát hiện thêm 1-2 cầu thủ phù hợp. Tôi đánh giá Brazil vẫn duy trì được trình độ thi đấu như ở trận hòa Italia tuần trước. Trong đó, đáng hài lòng là sau khi bị Nga dẫn bàn, chúng tôi vẫn kiên trì thi đấu, cố gắng tìm cơ hội ghi bàn để cuối cùng đã tìm được 1 bàn”...
Tiến Minh
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp