- Pennetta cũng bị đánh văng ở giải đôi
Dù đã “hăm he” sẽ đăng quang giải Italia Open (Internazionali BNL d’Italia) 2011 vì có ưu thế sân nhà, cuối cùng thì tay vợt hạng 5 thế giới Francesca Schiavon vẫn vỡ mộng. Nhà ĐKVĐ Roland Garros đã bị Samantha Stosur đánh bại ở tứ kết với điểm số 6/2, 6/4.
Kết quả này chẳng những khiến đám đông khán giả tại sân trung tâm khu Foro Italico phiền lòng mà còn khiến Stosur phục thù thành công trận thua Schiavone ở chung kết Roland Garros 2010 - Schiavone từng đánh bại Stosur ở đây với điểm số 6/4, 7/6 (7-2)…
|
Vẻ mặt khắc khổ của Francesca Schiavone trong trận thua Sam Stosur |
Lối đánh đầy uy lực của Stosur đã khiến Schiavone liên tục bị đẩy vào thế bị động trong suốt trận đấu. Stosur đã chơi đặc biệt rất ấn tượng ở những rơ cô cầm giao bóng. Tay vợt nữ người Australia hạng 7 WTA chỉ để mất vỏn vẹn 11 điểm trong tổng cộng 9 rơ cô cầm giao bóng.
Yếu tố này cộng thêm một cơ số đáng kể những cú thuận tay cực kỳ chính xác, dũng mãnh và lối đánh phòng thủ kín kẽ mỗi khi cần thiết đã giúp cho Stosur không chỉ làm Schiavone “câm nín” mà còn khiến hơn 10 ngàn khán giả Italia không biết phải nói gì với sự thật!
Đây là trận thua thứ 10 trong mùa giải năm nay của Schiavone (cô mới chỉ thắng được 13 trận) và cũng là trận thua thứ 3 trong mùa giải sân đất nện (cô cũng mới thắng được 4 trận trên mặt sân đất nện). Tay vợt chơi rất thành công trong mùa giải 2010, đăng quang Roland Garros và lần đầu tiên lọt vào tốp 10 WTA đã khởi đầu mùa giải rất kém cỏi và phong độ ám ảnh đó hiện đang đeo bám sát sao bản thân cô. Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này, Schiavone sẽ khó bảo vệ được ngôi vô địch French Open.
Đám đông khán giả hiện diện trên sân trung tâm Foro Italico (10.500 người) thường xuyên làm ồn mỗi khi Schiavone cầm giao bóng với mục đích khiến tay vợt nữ “cơ bắp” người Australia phải xao nhãng. Nhưng bất chấp việc phải đối mặt với nhiều yếu tốt bất lợi hơn cả ở chung kết Roland Garros 2010, Stosur vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
Trong khi Schiavone hầu như không nói nhiều sau trận đấu, Stosur cho biết: “Đương nhiên, tôi vẫn muốn giành chiến thắng ở Roland Garros hơn. Nhưng dù sao tôi cũng thấy hạnh phúc. Schiavone không có phong độ tốt nhất trong trận đấu này và cách mà cô ấy thể hiện đã không được như tôi mong đợi”.
Nỗi buồn của người Italia còn tăng lên rất cao khi một nhân tố chủ nhà khác cũng đã phải rời khỏi giải - Flavia Pennetta và Gisela Dulko đã thua bộ đôi kém danh Alexandra Dulgheru và Jarmila Gajdosova với điểm số 6/7 (6-8), 4/6 trong tư cách nhà ĐKVĐ giải và cũng là đương kim số 1 trên bảng điểm đôi của WTA.
Dù được đánh giá cao hơn, Pennetta (nước chủ nhà) và Dulko (Argentina) vẫn để thua ván đầu tiên, sau đó thất bại luôn trong việc quay trở lại ở ván thứ 2 - bất chấp việc họ đã liên tục dẫn điểm 3/1 rồi 4/3 ở ván đấu này. Không còn tay vợt Italia nào ở vòng bán kết cả giải đôi lẫn giải đơn, người Italia đành chống mắt quan sát những người lạ đại chiến…
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới
-
Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022
-
Wimbledon: Novak Djokovic có thể đấu Carlos Alcaraz ở tứ kết, sẽ đấu Nadal ở “chung kết trong mơ”?
-
“King” Carlos Alcaraz: Vẫn là Ứng viên vô địch ở Wimbledon dù không chơi nhiều trận sân cỏ
-
“Chiến thần” Rafael Nadal hồi phục tốt trước Wimbledon: Chưa nghĩ đến Calender Grand Slam, nhưng hy vọng duy trì “mùa giải phép màu” 2022
-
Daniil Medvedev: La hét HLV Gilles Cervara khiến ông này bỏ về giữa trận, thua CK thứ 2 liên tiếp
-
Lý Hoàng Nam hoàn thành hattrick vô địch 3 giải quần vợt nhà nghề tại Tây Ninh