* ĐKVĐ US Open - Stosur bị loại sớm
* Li Na, Petkovic lọt vào vòng 2
Trận đấu đáng chú ý ở vòng 1 giải đơn nữ Sydney International 2012 - giữa Samantha Stosur (Australia, ĐKVĐ US Open, hạng 6 WTA) và Francesca Schiavone (Italia, cựu vô địch Roland Garros, hạng 11 WTA) - đã kết thúc với phần thắng dễ dàng nghiêng về phía Schiavone.
Rõ ràng, kết quả của trận đấu được nhận định là “trận tái đấu sau chung kết Roland Garros 2010” (dù 2 tay vợt này đã gặp nhau 3 lần sau đó, Stosur thắng 2 trận và thua 1 trận - nghĩa là đây là trận đấu thứ 4 sau chung kết Roland Garros 2010 giữa 2 tay vợt này) không hề thỏa mãn sự chờ mong của giới mộ điệu.
Đông đảo khán giả Australia đặt kỳ vọng rất cao vào tay vợt “con cưng” Stosur trong lần đầu tiên thi đấu trên sân nhà sau ngôi vô địch US Open hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng họ phải nhận lấy thất vọng. Với các CĐV còn lại, ít ra thì trận đấu nên có chút biến cố “quanh co” - dù không quan trọng người thắng là ai - hơn là việc Schiavone thắng trong vỏn vẹn 2 ván đấu với điểm số 6/2 và 6/4.
![]() |
Francesco Schiavone trong trận thắng Samantha Stosur. |
Stosur chính là niềm tự hào của quần vợt nữ Australia kể từ năm 1980 cho đến nay (khi huyền thoại Evonne Goolagong Cawley đăng quang ngôi vô địch Wimbledon). Với danh hiệu ở US Open mùa giải trước, Stosur thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận “xứ sở chuột túi” và nhờ vậy, cô giành được hàng loạt giải thưởng vinh danh cho các nhân vật thể thao xuất sắc nhất trong năm vào giai đoạn cuối mùa giải. Người Australia đang kỳ vọng Stosur sẽ trở thành tay vợt nữ đầu tiên của đất nước này đăng quang ngôi vô địch Grand Slam ngay trên sân nhà kể từ chiến tích của Chris O’Neil hồi năm 1978. Nhưng phong độ của Stosur đang sa sút một cách thảm hại.
Ở Brisbane International, cô đã bị loại ngay từ vòng 2 (thắng Anastasia Yakomova sau 2 ván nhưng lại thua ngay Iveta Benesova cũng sau 2 ván). Còn ở giải đấu tại Sydney này, cô đã thua “kình địch” Schiavone ngay ở vòng 1 sau một trận đấu chỉ kéo dài trong 88 phút, đó là một trận đấu đáng thất vọng, nhạt nhòa.
Trong một kết quả đáng chú ý khác, Li Na (Trung Quốc, ĐKVĐ Roland Garros, hạng 5 WTA) chỉ cần 66 phút để vượt qua Ekaterina Makarova (Nga, hạng 53 WTA) với điểm số 6/0, 6/3. Li Na đang chơi rất hứng khởi trong giai đoạn đầu mùa. Hồi tuần trước, cô đã thắng trong tất cả các trận đánh đôi ở Hopman Cup (cúp đồng đội nam-nữ hỗn hợp do ITF tổ chức vào đầu các mùa giải). Người hâm mộ đang nhìn thấy một Li Na khác hẳn so với Li Na phập phù phong độ sau khi trở thành người Trung Quốc đầu tiên đăng quang một danh hiệu Grand Slam. Li Na (sẽ gặp Chanelle Scheepers của Nam Phi ở vòng 2) phát biểu: “Mùa giải năm ngoái đã khép lại. Giờ đây, tôi không phải nghĩ về những gì tôi đã làm được trong mùa giải năm trước. Ý của tôi là đã đến lúc mọi người nên hướng về phía trước để chờ xem mình nên làm được những gì”.
Trong khi đó, “Đệ nhất mỹ nhân” của quần vợt Đức - Andrea Petkovic (hạng 10 WTA) cũng lọt vào vòng 2 sau khi hạ Anastasia Pavlyuchenkova (Nga, hạng 16 WTA) với điểm số thuyết phục 6/2, 6/3. Sau chiến thắng này, Petkovic đã không thể hiện màn ăn mừng bằng một điệu nhảy nổi tiếng thường thấy, cô thổ lộ là… cô sẽ để dành điệu nhảy nào cho một chiến thắng ở Melbourne Park - Australian Open 2012!
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?