Đội chủ nhà West Ham đã “quá hung hăng”, nhưng theo HLV Alex Ferguson thì chính trọng tài Lee Probert mới là nhân vật đáng trách nhất ở trận hòa 2-2 tại Upton Park. Theo Ferguson, lẽ ra trọng tài phải mạnh mẽ hơn và phải kiên quyết truất quyền thi đấu tiền đạo Andy Carroll trong một pha va chạm mạnh với thủ thành David de Gea ở cuối hiệp 1.
“Nhưng dù sao đi nữa, các cầu thủ của tôi đã thi đấu như những nhà vô địch thật sự. Họ thật tuyệt vời về mặt ý chí, tinh thần. Thế nên, tôi hài lòng với kết quả”- Ferguson nói.
Ngược lại, HLV Sam Allardyce của West Ham không hài lòng. Hai lần West Ham dẫn bàn nhờ công Vaz Te và Diame, cả 2 lần họ bị Valencia và Van Persie gỡ hòa. Trong đó, Van Persie đã ghi bàn ở tư thế “việt vị 2m”. Theo Sam Allardyce, trọng tài đã cướp mất của West Ham một chiến thắng.
Với kết quả như trên, Man.United đã có 81 điểm sau 33/38 lượt trận ở giải ngoại hạng Anh. Trong khi đó, nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 83 của Carlos Tevez, đội nhì bảng Man.City đã thắng Wigan 1-0 và vươn lên 68 điểm (sau 32 trận). Đứng thứ 3 hiện nay là Chelsea với 61 điểm (cũng 32 trận). Đội bóng này đã đẩy Arsenal xuống hạng 4 sau khi thắng 3-0 trên sân Fulham. Cả 3 bàn đều được ghi do công 2 hậu vệ John Terry và David Luiz.
MINH KHÔI
- Thông tin liên quan:
>> Đá bù Giải Ngoại hạng Anh: Man.United hòa, Man.City thắng