Ghi bàn từ chấm phạt đền và 3 lần kéo áo lên hôn vào huy hiệu đội bóng, điều đó sẽ mang tình cảm trở lại? Thời gian sẽ trả lời. Nhưng khác với trận thua Juventus 0-1 hôm thứ Bảy, trận thắng Real Madrid vào Chủ nhật vừa qua cho thấy nhiều khán giả Arsenal đã bắt đầu có thái độ khác với Adebayor.
![]() |
Pha tranh bóng giữa Adebayor (bên phải)với Javier Garcia của Real Madrid. |
Họ không còn la chộ, phản đối khi tên anh được đọc lên hoặc khi anh vào sân từ ghế dự bị như hôm trước. Họ tỏ ra nồng ấm hơn khi anh ghi bàn ở phút thứ 47 và có cử chỉ yêu mến màu cờ sắc áo. Có lẽ một phần là do Adebayor cùng Theo Walcott (bây giờ mang số áo 14 của Thierry Henry ngày trước) đã chơi tốt. Adebayor và Walcott là 2 trong số những cầu thủ ấn tượng nhất trong một trận cầu Arsenal nắm ưu thế.
Hôm thứ Sáu, Adebayor đã cho biết anh sẵn sàng triển hạn hợp đồng với Arsenal ít nhất đến năm 2012. Một khi đã ký bản hợp đồng mới ấy (với mức lương tăng gấp đôi lên 70.000 bảng Anh mỗi tuần), anh cần ghi nhiều trận đấu như thế, nhiều bàn thắng như thế và cần nhiều nụ hôn vào huy hiệu CLB như thế. Adebayor tự tin nói: “Cho dù bạn là ai thì cũng sẽ có một số CĐV yêu mến và một số CĐV ghét bạn. Tuy nhiên, hầu hết yêu mến tôi”.
HLV Wenger cũng lên tiếng: “Người ta đặt dấu hỏi vào sự gắn bó của Adebayor ở CLB này, nhưng theo tôi thì chẳng phải nói gì hết. Câu trả lời tốt nhất là chứng tỏ năng lực, chiến đấu cho đội bóng. Adebayor đã chứng tỏ là một chàng trai có bản lãnh. Nếu bạn ghi nhiều bàn thắng, người ta sẽ nhanh chóng quên đi những bực bội trước đây”. Nói đến đó, ông quay sang khen ngợi Theo Walcott: “Tôi tin tưởng ở Walcott. Cách tiếp bóng của cậu ấy hay hơn trước nhiều, đi bóng nhanh hơn trước nhiều và có tiềm năng ghi bàn. Tôi hy vọng Walcott tiếp tục phát huy tất cả những mặt mạnh ấy”.
Có một tin mừng khác cho Arsenal: Tiền đạo Eduardo da Silva xác nhận rằng anh có thể trở lại sân cỏ trước lễ Giáng sinh. Bị gãy xương ống chân đồng thời trật mắt cá trong một trận Premier League hồi tháng 2, cho đến nay Eduardo vẫn còn trong giai đoạn hồi phục. Trở lại Arsenal sau một thời gian dưỡng sức ở Brazil, Eduardo đã được khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay hoan nghênh khi anh bước vào sân trước trận đấu. Eduardo nói: “Trong 4 tháng ở Brazil, tôi đã cố gắng tập mỗi ngày từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Với tôi, thật khó chịu. Tôi rất muốn thi đấu. Suốt 7-8 tháng không được thi đấu thì thật không chịu nổi”.
Trận thắng Real Madrid 1-0 không đủ để Arsenal bảo vệ chức vô địch Emirates Cup. Danh hiệu đó thuộc về SV Hamburg. Họ thắng Juventus 3-0 hôm Chủ nhật sau khi thua Real 1-2 trước đó một ngày.
PHƯƠNG LAN tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm
-
Cecilie Uttrup Ludwig làm nên cuộc lật đổ áo vàng ngoạn mục trên đỉnh Norefjell
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
VĐV đấu kiếm xuất sắc nhất thi đấu giải vô địch U23 toàn quốc
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester
-
Haaland sắm vai chim mồi, Gundogan, De Bruyne, Foden mặc sức ghi bàn
-
PSG vs Montpellier 5-2: Sacko phản lưới nhà, Neymar ghi bàn từ chấm penalty, Mbappe, Sanches tỏa sáng, Messi mờ nhạt, Khazri, Tchato lập công
-
Barcelona vs Rayo Vallecano 0-0: Lewandowski, Dembele, Kessie tịt ngòi, Falcao suýt phá lưới Barca, Busquets nhận thẻ đỏ cuối trận
-
AC Milan vs Udinese 4-2: Rodrigo Becao sớm mở bàn, Hernandez gỡ hòa trên chấm penalty, Rebic ghi cú đúp, Masina lập công, Brahim Diaz ấn định chiến thắng