1. Trong lần trả lời báo chí đầu tiên khi đến Man.United làm việc, HLV Louis van Gaal có nói rằng ông phải tiếp nhận một “đội hình tan vỡ” từ người tiền nhiệm David Moyes để lại.
Sau một mùa giải, khi ông Van Gaal không còn bận bịu như mùa hè trước vì World Cup, người ta thấy Man.United không đến mức “tan vỡ” nhưng lại có dấu hiệu của sự hỗn loạn.
Một bình luận trên tờ Manchester buổi chiều cho rằng rất buồn cười là sau một mùa giải có quá nhiều sự xáo trộn trong cách chơi cũng như con người thì đến nay, chỉ có 2 cầu thủ duy nhất tại Man.United không liên quan gì đến chuyện đi - ở đó là Daney Blind –“học trò cưng” của ông Van Gaal, người còn lại chính là tân binh Depay, đang trên đường đến Man.United.
Từ vị trí thủ môn cho đến hàng tiền đạo, cầu thủ nào cũng ít nhất 1 lần được giới thạo tin chuyển nhượng nói đến, tức là có khả năng ra đi như nhau. Người ta làm một phép tính: Nếu De Gea, Van Persie ra đi, Carrick thì quá già, hàng phòng ngự thì đương nhiên là sẽ bị thay mới nhiều, vậy, Man.United mua bao nhiêu cầu thủ mới đủ. Và liệu ông Van Gaal có làm “tan vỡ” luôn cái “đội hình tan vỡ” mà ông từng tiếp nhận.
2. HLV Van Gaal vẫn tuyên bố ông cảm thấy rất bình thường trong thời điểm này dù thực tế là Man.United hiện chẳng khác gì cái chợ. Từ khi mùa giải chưa kết thúc, người ta đã nói đến 4-5 cái tên “sẽ đến” Man.United nhưng rốt cục, các mục tiêu mà đội bóng này nhắm đến dường như đều chưa hề muốn rời CLB cũ cho dù các nguồn tin khẳng định Man.United sẵn sàng chi đến 200 triệu bảng cho mùa mua sắm này. Ngược lại, khả năng ra đi của những cầu thủ hiện tại thì chắc chắn hơn hẳn. De Gea, Van Persie là ví dụ. Các cầu thủ có đẳng cấp càng cao, lại càng dễ bị bán nhất, như kiểu Mata hay Di Maria.
Tại sao lại như thế? Vấn đề có lẽ là Man.United có quá nhiều mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng, ở mọi vị trí thi đấu và đều là những cầu thủ hàng tốp như Hummels, Pogba, Benzema, Schweinsteiger, Bale, Dani Alves hay thậm chí là Ronaldo. Với năng lực tài chính cộng với tầm ảnh hưởng của Van Gaal, có vẻ như các bản hợp đồng ấy đều khả thi. Vấn đề là càng nhiều lựa chọn thì càng có những người cảm thấy mình không còn được trọng dụng tại Old Trafford nữa.
Khổ nỗi, cho đến nay, chính thức thì vẫn chưa có bất kỳ ai đến Man.United.
Việt Khang