Từng có thời các Milanista phải sống trong sự thất vọng và cay đắng khi chứng kiến sắc áo đỏ-đen trồi sụt qua những mùa giải bết bát. Chỉ khi HLV Stefano Pioli đến và "thánh" Zlatan Ibrahimovic trở về, sức sống mới thực sự trở lại San Siro. Có mặt tại Champions League sau nhiều năm vắng bóng, tình hình tài chính trên đà khởi sắc, Scudetto sẽ khép lại mùa giải thành công với AC Milan nếu họ làm tốt tại Mapei Stadium.

Nếu xét về thành tích đối đầu, Sassuolo sẽ không khiến các Milanista yên tâm. Ở lượt đi, đội bóng này từng hạ Milan 3-1 ngay tại San Siro. Dù không còn mục tiêu nhưng HLV Alessio Dionisi vẫn thể hiện quyết tâm ngáng đường đối thủ: "Sassuolo sẽ chơi với bản sắc và quyết tâm cao nhất nhằm tri ân các cổ động viên trong trận cuối cùng của mùa giải trên sân nhà. Tôi biết Milan đang rất gần Scudetto nhưng tôi không quan tâm mục tiêu của đối thủ. Nếu họ muốn vô địch, họ phải vượt qua chúng tôi, đơn giản thế thôi!"

Tác giả bài viết nhận định rằng, Milan nắm nhiều ưu thế để tiến đến ngôi vương Serie A khi mà chỉ cần hòa là đủ. Kẻ thù lớn nhất với các cầu thủ trẻ áo sọc đỏ-đen là chính bản thân họ. Nếu vượt qua được sức ép, thầy trò Stefano Pioli coi như cầm chắc kết quả khả quan trên sân Sassuolo.
Sassuolo - AC Milan: 1-2
Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca
AC Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Serie A không có trận hòa ngày đầu mùa
-
Bóng đá Ý và câu chuyện đầy nhân văn
-
AC Milan thắng ngược, Inter Milan vất vả có 3 điểm
-
Thành Milan giàu sức hút nhất nhất Serie A
-
AC Milan đối mặt cuộc cạnh tranh Scudetto khốc liệt
-
Juventus bán tống bán tháo các cầu thủ không phù hợp
-
Sandro Tonali chấn thương và khả năng rời AC Milan
-
HLV Max Allegri hối thúc Juventus tuyển mộ thêm 3 tân binh
-
Sergio Ramos vinh dự khi chơi cùng Leo Messi