Tiền đạo người ba Lan Arkadiusz Milik đã đá chính trong đội hình Napoli tiếp đón Liverpool ở San Paolo, trước khi bị thay ra ở phút 68 bởi Dries Merten. Bàn thắng muộn của tiền đạo Lorenzo Insigne đã giúp Napoli giành chiến thắng để đảm bảo ngôi đầu bảng C, trên Paris SG và Liverpool.
Nhưng hãng tin In Martino cho rằng chiến thắng lẫy lừng ở Champions League đã bi lu mờ bởi những gì xảy ra với Milik sau đó. Ngôi sao 24 tuổi sau khi ăn mừng thắng lợi đã trở về nhà và khi chỉ còn cách cửa nhà vài mét, anh bị một nhóm cướp có vũ trang chặn lại. Bọn tội phạm đã dí súng vào mặt Milik và trấn lột mất chiếc đồng hồ Rolex rồi cao chay xa bay.
Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra nhưng chưa có manh mối nào về bọn tội phạm này.
Milik gia nhập Napoli từ Ajax năm 2016 và tiền đạo trẻ này không gặp bất cứ rắc rối nào ngoài đời thường, trong lúc anh ghi 17 bàn, kèm thêm 3 đường chuyền trong 48 lần ra sân ở các mặt trận. Milik cũng chơi cho tuyển Ba Lan 42 trận (kể từ tháng 10-2012) và ghi 12 bàn.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah
-
Klopp cảnh giác “kinh nghiệm Champions League” của Real Madrid
-
Tại sao trận chung kết Champions League sẽ 'khó' với Liverpool hơn Real Madrid
-
Mo Salah muốn phục thù Real Madrid trong trận chung kết
-
Ancelotti không thể lý giải về hành trình châu Âu của Real
-
Guardiola thừa nhận cầu thủ Man.City rất suy sụp
-
Man.City gục ngã trước cửa thiên đường
-
Arsene Wenger dự đoán trận Real Madrid – Man City: 'Tôi chọn City'
-
Real mong chờ về một đêm kỳ diệu khác tại Bernabeu