Ngay khi vừa đến sân bay Barajas sau chuyến nghỉ dài ngày cùng bồ cũ Amelia de la Ossa tại Bahamas, Lucas đã được những nhân viên cảnh sát “chờ sẵn” để đưa vào trại giam. Lý do là bởi Lucas đã cố tình phá vỡ phán quyết mà tòa án Madrid đưa ra hồi tháng 2 vừa qua, trong phiên xử hậu vệ trẻ này có hành vi bạo hành với Amelia.
Trước đó, bạn gái hậu vệ này phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, rất may là không bị nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, Amelia đã tố cáo hành vi của Lucas Hernandez tới cảnh sát Madrid. Dù truyền thông từng đưa tin rằng Lucas sẽ phải đối mặt với án tù, tuy nhiên do Amelia không bị chấn thương nặng nên anh được giảm án. Cuối cùng, hậu vệ 21 tuổi bị buộc phải giữ khoảng cách tối thiểu là 500 mét với bồ cũ. Đồng thời, Lucas còn bị cấm liên lạc với Amelia để tránh gây phiền toái. Vậy mà Lucas lại làm lành với cô rồi đưa đi nghỉ mát cùng với nhau. Kết quả là anh phải trải qua một đêm trong nhà tù Moratalaz ở Tây Ban Nha.
Trung vệ sinh năm 1996 này gia nhập đội bóng của thủ đô Madrid năm 2014. Anh lần đầu khoác áo đội một của câu lạc bộ chủ sân Vicente Calderon ở trận gặp L'Hospitalet tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha vào tháng 12-2014. Anh là con trai của Jean-Francois. Em trai của anh là Theo. Điều đặc biệt là cả ba cha con nhà Lucas Hernandez đều từng hoặc đang thi đấu cho Atletico Madrid.
Trước đó, bạn gái hậu vệ này phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, rất may là không bị nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, Amelia đã tố cáo hành vi của Lucas Hernandez tới cảnh sát Madrid. Dù truyền thông từng đưa tin rằng Lucas sẽ phải đối mặt với án tù, tuy nhiên do Amelia không bị chấn thương nặng nên anh được giảm án. Cuối cùng, hậu vệ 21 tuổi bị buộc phải giữ khoảng cách tối thiểu là 500 mét với bồ cũ. Đồng thời, Lucas còn bị cấm liên lạc với Amelia để tránh gây phiền toái. Vậy mà Lucas lại làm lành với cô rồi đưa đi nghỉ mát cùng với nhau. Kết quả là anh phải trải qua một đêm trong nhà tù Moratalaz ở Tây Ban Nha.
Trung vệ sinh năm 1996 này gia nhập đội bóng của thủ đô Madrid năm 2014. Anh lần đầu khoác áo đội một của câu lạc bộ chủ sân Vicente Calderon ở trận gặp L'Hospitalet tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha vào tháng 12-2014. Anh là con trai của Jean-Francois. Em trai của anh là Theo. Điều đặc biệt là cả ba cha con nhà Lucas Hernandez đều từng hoặc đang thi đấu cho Atletico Madrid.
Các tin, bài viết khác
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang
-
Khoảng trống về cơ chế
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu
-
Truyền cảm hứng cho Olympic
-
Bao lâu rồi mới vui như thế