Đội chủ nhà bị khán giả la ó
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lương Trung Việt, Pjico SLNA đã ào lên tấn công như thể muốn dập tắt những dư luận không tốt trước trận đấu. Và thật không ngờ, chỉ sau 5 phút, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau pha sút phạt căng như kẻ chỉ của Aphonse (17) từ ngoài vòng 16m50 làm tung nóc lưới thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng của Hòa Phát HN.
6 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho SLNA sau pha sút bóng hiểm hóc vào góc chết của Công Mạnh (19). Có được 2 bàn thắng từ
![]() |
Sau khi bị phạt thẻ đỏ, Quốc Vượng (20, SLNA) định lao vào hành hung trọng tài nhưng đồng đội đã kịp thời can ngăn và đưa ra khỏi sân. |
khá sớm, các cầu thủ SLNA đã trình diễn một lối chơi khá tự tin và mạch lạc với những bài tấn công hiệu quả nhằm vào hai mũi nhọn Công Mạnh (19) và James (11).
Hàng phòng thủ của Hòa Phát bị đẩy vào thế bị động và luôn phải vất vả trong những pha tranh chấp tay đôi. Công Mạnh đã nhiều lần cướp được bóng trong chân của hậu vệ Hòa Phát để dứt điểm. Một trong những pha bóng đó đã suýt đưa SLNA dẫn bàn cách biệt 3-0 sau pha dắt bóng qua một loạt hậu vệ đối phương của Công Mạnh, rất tiếc là cú dứt điểm của anh lại bị thủ môn Mạnh Dũng cản phá.
Tưởng như tỷ số hiệp 1 là 2-0 thì trong một pha bóng tấn công hiếm hoi, tận dụng pha phạm lỗi của hậu vệ chủ nhà, Correia (7) đá phạt đẹp mắt làm bó tay thủ môn Viết Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 43.
Bước sang hiệp hai, các cầu thủ SLNA chơi chùng xuống một cách khó hiểu để Hòa Phát dần chiếm ưu thế. Một số vị trí của đội chủ nhà bỗng dưng trở tính với những pha vào bóng thô bạo một cách cố ý hoặc chuyền sai địa chỉ. Đỉnh điểm của trận đấu được quyết định ngay ở phút 50 của trận đấu khi Quốc Vượng (20) bỗng dưng nhảy vào đánh nguội Cảnh Nam.
Trọng tài Trung Việt ngay tức khắc rút thẻ đỏ đuổi Quốc Vượng ra sân trong sự đồng tình của khán giả. Cầu thủ này còn hung hãn lao vào đòi hành hung trọng tài trong sự can thiệp quyết liệt của HLV Nguyễn Văn Thịnh. Lợi thế hơn người được Hòa Phát cụ thể hóa bằng bàn san bằng tỷ số của Das Silva (10) chỉ sau đó một phút. Những phút còn lại của trận đấu là sự chống đỡ vất vả của các cầu thủ SLNA.
Càng về cuối trận, Hòa Phát chơi càng hay với những pha phối hợp ăn ý và đẹp mắt của bộ ba cầu thủ ngoại Das Silva, Correia và Dos Santos. Và số phận của đội chủ nhà được an bài bằng bàn thua thứ 3 sau pha sútù bóng kỹ thuật trong vòng 5m của Dos Santos (22).
Hòa Phát – Hà Nội đã thực hiện xong cú lội ngược dòng ngoạn mục trên thánh địa Vinh với sự giúp sức không nhỏ của một số cầu thủ đội chủ nhà.
Trận đấu kết thúc trong tiếng la ó của người hâm mộ xứ Nghệ và khuôn mặt buồn bã đến bất lực của Thịnh “đen”. Đồng Chủ tịch CLB Pjico SLNA Trịnh Thành Tài lắc đầu chua chát: “Chúng tôi không thể làm hơn được khi trong đội bóng có những phần tử đang cố tình phá đội bóng. Tất cả là do đạo đức quá tồi”.
Cầu thủ ghi bàn:
P.SLNA: Alphonse (17) 5’, Công Mạnh (19) 11’; HP.HN: Correia (7) 42’, Silva (10) 51’, Santos (22) 81’
Thẻ vàng: P.SLNA: Viết Nam (25) 44’, Công Mạnh (19) 51’, Huy Hoàng (3) 74’; HP.HN: Correia (7) 41’, Cảnh Nam (2) 85’
GS trận đấu: Trần Văn Thành, GS trọng tài: Đoàn Phú Tấn
Trọng tài chính: Lương Trung Việt; Các trợ lý: Phạm Công Đức, Đỗ Ngọc Bảo, Vũ Bảo Linh
Khán giả: 5.000 người
VIỆT DŨNG
Các tin, bài viết khác
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Được chi “khủng”, Zetbit Sài Gòn FC khiến làng futsal bất ngờ
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel
-
Khởi tranh giải quần vợt VTF Masters 500 – Cúp Hải Đăng 2021