![]() |
Liệu Trọng Hoàn (áo trắng) cùng các đồng đội ở SLNA có tìm được chiến thắng trước B.Bình Dương đang phập phù phong độ. |
Năm cuộc chạm trán trong 3 mùa V-League gần đây, cứ đụng B.Bình Dương là SLNA chịu thúc thủ. Chiều nay, đội bóng xứ Nghệ có phá dớp đen đủi trước đối thủ kỵ giơ?
Thống kê 5 cuộc đối đầu SLNA - B.Bình Dương từ V-League 2007 đến nay, SLNA lúc nào cũng dâng trắng 3 điểm cho đội bóng đất Thủ, bất kể đá sân nhà hay sân khách. Ngay ở lượt đi V-League 2009, trận thua duy nhất của SLNA cũng là thất bại 0-2 trước B.Bình Dương. Nói nôm na, SLNA sợ B.Bình Dương còn hơn… sợ cọp, vì thất bại là “khái niệm chung” dành cho đội bóng xứ Nghệ mỗi khi đụng độ với Gốm.
Sau khi trở thành đội bóng thứ 2 ở V-League tích đủ số điểm được coi là cột mốc… trụ hạng (sau SHB Đà Nẵng, SLNA đã có 30 điểm), SLNA đã thảnh thơi rất nhiều. Dĩ nhiên, cái đích đối với đội bóng xứ Nghệ ở 7 chặng nước rút còn lại không phải là cuộc đua tranh ngôi vô địch với SHB Đà Nẵng. Đối với SLNA, chỉ cần góp mặt trong tốp 5, họ đã mở mày mở mặt. Còn có tên trong tốp 3, vị trí ấy là trên cả tuyệt vời, vì nó sẽ khiến cho nhà tài trợ của đội bóng xứ Nghệ cười phớ lớ. Hiện tại, SLNA đang chễm chệ ở ngôi á quân. Nhưng khoảng cách của họ với tốp bám đuổi chỉ vỏn vẹn là 2-3 điểm, cho nên muốn hoàn tất chỉ tiêu “khiêm tốn” của mình, không còn cách nào khác là SLNA phải tìm cách phá cái “huông” trước B.Bình Dương.
Trên thực tế, người xứ Nghệ bắt đầu có những niềm tin (dù ít ỏi) về khả năng đánh bại B.Bình Dương. Bởi lẽ, sân Vinh đến giờ vẫn là nơi đi dễ, về khó đối với những đội khách, đặc biệt là những đội khách đang có dấu hiệu... bất ổn. Việc hậu vệ trái Hoàng Vương bị treo giò không phải là vấn đề quá lớn đối với B.Bình Dương. Cốt lõi vấn đề của đội bóng đất Thủ là sự phập phù, cái đầu chưa thông tỏ, thuần phục thật sự từ các ngôi sao với khả năng cầm quân của HLV Mai Đức Chung.
Xứ Nghệ phá dớp đen trước B.Bình Dương? Ở khía cạnh chuyên môn, cho dù SLNA đang có vị trí tốt hơn trên bảng tổng sắp V-League, nhưng so đọ từng vị trí với đội khách, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Thịnh vẫn có phần lép vế. Có điều, nếu tính độ nhiệt và sự thông thoáng tinh thần thì SLNA hẳn đang chịu áp lực nhẹ hơn rất nhiều so với B.Bình Dương. Thậm chí không loại trừ khả năng B.Bình Dương có nguy cơ đuối dần vì hụt hẫng quá lớn sau khi gần như tuột mất khả năng bảo vệ chức vô địch. SLNA ngán cái dớp đen mỗi khi đụng độ B.Bình Dương. Nhưng trong cuộc tái ngộ chiều nay, yếu tố lịch sử có lẽ chỉ còn là giá trị tham khảo, dù rằng SLNA chưa chắc đã lấy được trọn vẹn 3 điểm trước đội khách đang trong cơn sóng gió.
Dự đoán: Hòa 1-1
NGỌC LINH
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Western & Southern Open: Rafael Nadal và Nick Kyrgios đồng loạt bị loại, Emma Raducanu hủy diệt Victoria Azarenka
-
Nairo Quintana quyết kiện Liên đoàn xe đạp thế giới UCI vì bị tước hạng 6 Tour de France
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Trần Thị Thanh Thúy hội quân cùng đội tuyển ngày 19-8
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG