Lượt về vòng 16 đội Europa League MANCHESTER CITY – DYNAMO KIEV (lượt đi 0-2)

Săn tìm bàn thắng

Trận thua bất ngờ 0-2 trên sân Kiev tuần trước đã đặt Manchester City vào thế phải tấn công ráo riết để ghi thật nhiều bàn đêm nay. Nhưng đảo ngược tình thế lần này không đơn giản chút nào bởi chỉ cần lọt lưới 1 bàn, thầy trò Roberto Mancini phải ghi đến 4 bàn mới đủ!
Săn tìm bàn thắng

Trận thua bất ngờ 0-2 trên sân Kiev tuần trước đã đặt Manchester City vào thế phải tấn công ráo riết để ghi thật nhiều bàn đêm nay. Nhưng đảo ngược tình thế lần này không đơn giản chút nào bởi chỉ cần lọt lưới 1 bàn, thầy trò Roberto Mancini phải ghi đến 4 bàn mới đủ!

Tiền đạo City Mario Balotelli đi bóng trước sự bất lực của Oleh Gusev (Dynamo Kiev, phải).
Tiền đạo City Mario Balotelli đi bóng trước sự bất lực của Oleh Gusev (Dynamo Kiev, phải).

Để thua 0-2 lượt đi là một tỷ số nặng nề, nếu không nói là tuyệt vọng với nhiều đội, nhưng với một đội hình đầy bản lĩnh và tiềm năng như Manchester City, mọi thứ vẫn còn ở phía trước, miễn là họ có thể hóa giải những vấn đề ở lượt đi.

Tuần trước, HLV Roberto Mancini đã phát điên khi chứng kiến những sai lầm của đội nhà dẫn đến những bàn thua trên sân Kiev. Ông đã chỉ trích thẳng thừng hậu vệ Micah Richards vì “đứng kèm đối thủ trong khu cấm xa đến  4-5 thước”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không kèm người chặt trong bàn thua đầu tiên, và cũng chơi tương tự như vậy trong bàn thứ 2. Thông thường chúng tôi chơi chuyên nghiệp hơn và không để lọt những bàn như vậy. Đó là 2 bàn thua ngớ ngẩn”.

Nhưng Mancini quả quyết là Manchester City có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về: “Chúng tôi phải chơi tốt hơn và phòng thủ tốt hơn so với lượt đi. Kiev là một đội mạnh và chơi rất sắc bén. Bây giờ họ nắm trong tay lợi thế để vào vòng sau, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc”. Chắc chắn là nó chỉ kết thúc khi trọng tài thổi còi mãn trận trên sân City of Manchester, và lúc đó người ta có thể thấy số tiền đầu tư đến 500 triệu bảng của ông hoàng Abu Dhabi có hoang phí hay không.

May cho Manchester City, Dynamo Kiev kéo quân đến đảo quốc với đội hình sứt mẻ khi tiền vệ nhạc trưởng Artem Milevskiy vắng mặt vì bị gãy tay trong trận thắng Vorskla Poltava 2-0 hôm cuối tuần. Tuy nhiên, thần tượng của Kiev là Andriy Shevchenko vẫn có mặt sau khi đã ghi bàn trong trận lượt đi. Anh sẽ chứng tỏ với khán giả Anh là mình vẫn chưa hết thời sau những tháng ngày vất vả ở Chelsea.

Tiền đạo 34 tuổi thừa nhận là anh và các đồng đội nỗ lực để ghi thành tích là có 2 đội bóng Ucraina cùng vào tứ kết cúp châu Âu. Trước họ, Shakhtar Donetsk đã vào tứ kết Champions League tuần qua, nên Shevchenko kêu gọi mọi người: “Chúng ta chỉ mới chơi phân nửa trận cầu này. Chúng ta có thể sẽ thấy một Manchester City hoàn toàn khác tuần này khi trước mặt các CĐV, họ muốn chứng tỏ mình là một đội bóng hùng mạnh. Những khó khăn mà chúng tôi sẽ đối mặt? Điều khó nhất chính là áp đặt kế hoạch tác chiến. Chúng tôi đã chơi rất tốt ở trận lượt đi trên khía cạnh chiến thuật, nhưng tôi muốn dành lời ngợi khen cho hàng phòng thủ của mình”.

Shevchenko đã ghi tổng cộng 67 bàn ở cúp châu Âu và hứa hẹn sẽ tăng thêm trong trận đấu đêm nay. Song chúng tôi tin là anh sẽ không có cơ hội nào trước sự kèm cặp của cặp trung vệ mạnh mẽ Kompany và Lescott. Mục tiêu của Mancini là ghi bàn sớm để phá vỡ rào cản tâm lý trước khi vây ép dữ dội ở hiệp 2 để tìm đủ số bàn thắng cần thiết.
Dự đoán: Man.City thắng 2-0

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục